Thứ ba, 7/4/2009, 09:00 GMT+7

Chị Hoa có muốn mình khổ mãi không

Tôi rất nể phục sự cam chịu, nhẫn nhục của chị nhưng chính chị biết cuộc sống hiện tại không hạnh phúc, thế thì níu kéo làm gì? Chị sợ rạn nứt gia đình sẽ làm mọi người xung quanh chê cười? Chị muốn là người phụ nữ khổ mãi? (Bông)
> Chồng tôi lười chuyện ấy

From: Bông
Sent: Sunday, April 05, 2009 9:28 PM

Chào chị Hoa!

Tôi phải viết cho chị cũng như những người cùng cảnh với chị vài dòng thôi, chả biết tôi có nặng lời không khi viết tiêu đề "Có những phụ nữ muốn mình khổ mãi!"

Chị Hoa mến! Hơn ai hết, chị hiểu rất rõ tình cảm mà chồng đối với mình, chuyện tình yêu khi đã là vợ chồng cũng rất dễ xác định yêu hay không yêu? Có một bạn đã xác nhận cho chị biết là chồng chị ngoại tình hoặc đồng tính, và tôi cũng đồng ý với ý kiến này.

Bản thân tôi rất nể phục sự cam chịu, nhẫn nhục của chị nhưng chính chị biết cuộc sống gia đình hiện tại không hạnh phúc thế thì sao lại níu kéo làm gì? Chị muốn mình là người yêu đơn phương mãi, thèm khát mãi một tình yêu thật sự? Chị muốn mình là người phụ nữ chu toàn, đức hạnh? Chị sợ rạn nứt gia đình sẽ làm mọi người xung quanh chê cười? Chị muốn là người phụ nữ... khổ mãi?

Cá nhân tôi rất tiếc cho những người phụ nữ như chị. Quan điểm của tôi là người phụ nữ tốt khi bản thân mình đã thật sự thoải mái, thật sự bản lĩnh, mình phải đảm bảo cuộc sống "chất lượng" của mình trước đã, rồi mới chia sẻ trách nhiệm với gia đình và xã hội được.

Chị đừng ngần ngại thoát khỏi vòng xoáy vô hình đó mà hãy giải thoát mình đi, có con là sai lầm tiếp theo của chị đấy. Đừng làm người phụ nữ khổ mãi nhé!
Rất mong chia sẻ với chị

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao