Thứ hai, 6/4/2009, 16:39 GMT+7

Nhiều lúc vợ chồng tôi như 'trả bài' cho nhau

Hai tháng ngay sau ngày cưới, tôi không bao giờ tới đỉnh và dần dần có xu hướng ngại ngần với chuyện ấy. Nhiều lúc, chúng tôi chỉ như “trả bài” cho nhau.
> Chồng tôi lười chuyện ấy

From: N.A
Sent: April 4, 2009, 1:23 AM

Tôi rất tiếc phải đưa ra nhận định rằng chồng chị là người ít quan tâm đến với nhu cầu của vợ. Tuy nhiên, chị mới là người hiểu rõ nguyên căn, và muốn vậy phải trao đổi thẳng thắn với chồng.

Bản thân tôi cũng đôi lần có cảm giác tương tự như chị. Chúng tôi cũng vừa cưới nhau được 5 tháng và từng quan hệ trước khi cưới gần một năm trước đó. Tuy nhiên, sau khi cưới nhau, tần suất của chúng tôi giảm hẳn, có lúc tôi cảm tưởng như chồng ít ham muốn hơn. Nhiều lúc chúng tôi chỉ như “trả bài” cho nhau.

Hai tháng ngay sau ngày cưới, tôi không bao giờ tới đỉnh và dần dần có xu hướng ngại ngần với chuyện ấy. Nhưng may mắn, anh là người thấu hiểu. Anh an ủi tôi, bây giờ anh phải đầu tư cho công việc nhiều hơn, có vợ nằm bên hằng ngày thì sự thèm khát sẽ không như hồi chưa cưới nhau

Và tôi đã thẳng thắn với chồng, tần suất ít, nhưng phải cải thiện “chất lượng”. Và chúng tôi đã dần dần lấy lại cảm xúc như hồi chưa cưới nhau.

Rất tiếc chị Hoa chỉ mới cưới nhau 2 năm nhưng hòa hợp về chuyện quan hệ đang là rào cản cho hạnh phúc. Chỉ có chị là người đưa ra nhận định chính xác nhất, nguyên nhân là tính cách chồng không quan tâm để ý đến suy nghĩ của vợ (trong chuyện đó cũng như những vấn đề khác trong cuộc sống) hay anh có vấn đề khó nói ảnh hưởng đến chuyện đó mà anh chị chưa trao đổi thông hiểu, hay tệ nhất là chồng chị không đặt nhiều tình cảm với chị.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao