Thứ sáu, 3/4/2009, 18:14 GMT+7

Tôi cũng bị chồng 'bỏ đói'

Từ khi tôi sinh em bé, anh mới ở nhà thường xuyên hơn nhưng sự quan tâm đến vợ chỉ ở mức nộp hết lương còn "chuyện kia" tuyệt nhiên không có gì. Cả đến cái hôn hay lời âu yếm động viên vợ cũng không có. Nhiều lúc tôi cảm giác như mình chỉ là ôsin cho bố con anh. (Lolem)
> Chồng tôi lười chuyện ấy

From: Lolem
Sent: Friday, April 03, 2009 4:34 PM

Chị Hoa thân!

Có lẽ tôi cũng đang trong hoàn cảnh của chị. Vợ chồng tôi cưới nhau được hai năm và đã có một bé gái. Mới đầu chúng tôi cũng gần gũi nhau thường xuyên, nhưng từ khi tôi có bầu thì anh tuyệt nhiên không đụng vào tôi với lý do kiêng cữ.

Tối nào chồng tôi cũng lên mạng và không bao giờ rời cái điện thoại nửa bước. Mỗi lần tôi định kiểm tra anh đang làm gì thì anh đều nhanh chóng thoát khỏi nick chat, còn điện thoại của anh bị xoá sạch. Tối nào anh cũng đi nhậu tới 10-11 giờ và rất ít quan tâm đến thái độ của tôi. Chúng tôi lại ở chung nhà với bố mẹ chồng và ông bà cũng bất bình thay cho tôi nhưng anh hầu như không mấy thay đổi.

Một lần khi anh say thì có cuộc gọi đến, tôi nghe đưọc một giọng nữ với những lời lẽ trách móc hờn giận. Tôi bắt gặp cả tin nhắn sỗ sàng của cô ta cứ như là tôi đang giật chồng của cô ta vậy. Đang mang bầu nên tôi cố gắng không làm ầm ĩ, ko nghĩ ngợi vì sợ ảnh hưởng đến con nhưng không biết bao đêm tôi đã khóc vì bế tắc, vì các bằng chứng anh ngoại tình đã quá rõ ràng.

Một người bạn cấp 3 của anh (thân với cả hai vợ chồng tôi) cũng bắt gặp anh chở một phụ nữ đi mua sắm trong khi anh nói với tôi là một cậu bạn rủ đi ăn nhậu. Cô này cũng từng bị chồng phản bội nên tỏ ra rất bức xúc liền báo động ngay cho tôi.
Chỉ khi tôi sinh em bé, mới thấy anh ở nhà thường xuyên hơn nhưng sự quan tâm đến vợ chỉ ở mức nộp hết lương còn "chuyện kia" tuyệt nhiên không có gì. Cả đến cái hôn hay lời âu yếm động viên vợ cũng không có. Nhiều lúc tôi cảm giác như mình chỉ như ôsin cho bố con anh mà thôi.

Sáu tháng sau sinh, anh mới gần tôi một lần nhưng cũng là do tôi chủ động. Anh cũng chỉ trả bài qua quýt cho xong và giải thích bà đẻ phải kiêng đủ 6 tháng mới hồi phục hoàn toàn. Quả là về ngoại hình anh ngày càng chau chuốt trong khi tôi gái con mọn nên cũng khó có thể bóng bẩy lượt là. Chúng tôi bằng tuổi nhau nên sự tự ti trong tôi ngày càng lớn. Tôi từng nói chuyện thẳng thắn với anh sẽ đồng ý chia tay nếu như tình cảm không còn. Tuy nhiên anh chỉ im lặng không nói gì.
Tôi không biết phải làm sao để chúng tôi đằm thắm như xưa.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao