Thứ sáu, 3/4/2009, 17:46 GMT+7

Muốn có con phải có sự cố gắng từ hai phía

Chị Hoa à, chúng ta không phải là cái máy đẻ, nếu muốn có con cần phải có sự cố gắng của cả 2 phía, chị thì cố gắng im lặng làm anh vui, nhưng anh có làm chị vui không hay chỉ làm chị đau mỗi khi yêu? (Hong Hanh)
> Chồng tôi lười chuyện ấy

From: Hong Hanh Nguyen
Sent: Thursday, April 02, 2009 7:18 PM


Chị Hoa thân mến,

Tôi đã lấy chồng được 1 năm rưỡi. Tôi nghĩ rằng trong cuộc sống vợ chồng chúng ta cũng nên nói chia sẻ cùng nhau cách làm cho nhau hạnh phúc trong chuyện "yêu".

Tôi cũng như chị cũng đang khó có con. Tôi đã có 2 lần trong hơn một năm qua nhưng có thể do số phận chưa cho chúng tôi có con nên tôi sẽ chịu khó chờ đợi. Còn chị, nếu chị muốn có con sẽ rất khó. Tôi không dám nói tôi có nhiều kinh nghiệm nhưng tôi nghĩ để có con, 2 vợ chồng cần phải có sự hòa hợp trong chuyện ấy. Khi tâm lý của chị lúc nào cũng sợ đau khi gần chồng thì rất khó thành công. Hơn nữa, để có em bé 2 vợ chồng cần phải quan hệ đều, nhẹ nhàng và thường xuyên hơn.

Như chị đã nói, chồng chị đã bảo nếu 3 năm cưới nhau mà chị không chịu có con thì anh sẽ bỏ chị, bố mẹ chồng trách chị có vấn đề... thì chị hãy nói chuyện thẳng với anh. Chị hãy hỏi anh đã làm tròn bổn phận của người chồng trong chuyện chăn gối chưa? Anh có chịu hiểu tâm lý phụ nữ khi yêu cần phải trải qua những giai đoạn như thế nào không? Anh ấy có yêu chị thật lòng hay không khi muốn có con với chị?

Vợ chồng với nhau không chỉ là để sống cùng nhau, có con với nhau mà cần phải có hạnh phúc trong chuyện chăn gối nữa, điều này rất quan trọng để làm cuộc sống hôn nhân của mỗi gia đình thêm hạnh phúc hơn.

Tôi không đồng ý với ý kiến của chị Ngọc Thảo Nguyễn, chị ấy nói chị Hoa nên chờ đợi. Bởi chị ấy đã chờ, đã có con nhưng sau khi có con thì chị ấy ra sao? Chị ấy và chồng có hạnh phúc trong chuyện yêu không?

Chị Hoa à, chúng ta không phải là cái máy đẻ, nếu muốn có con cần phải có sự cố gắng của cả 2 phía, chị thì cố gắng im lặng làm anh vui, nhưng anh có làm chị vui không hay chỉ làm chị đau mỗi khi yêu?

Chị hãy cố gắng nói chuyện cùng anh, và hãy mua sách cho chồng đọc khám phá về cơ thể phụ nữ. Chồng chị nói: Anh có rất nhiều điều cần phải học. Tôi không phủ nhận chuyện đó, sống là phải học không ngừng, nhưng nếu trong vấn đề anh cần học ấy hãy chú ý đến vấn đề học cách yêu vợ.

Khi quan hệ, 2 vợ chồng cần chia sẻ xem làm thế nào để cả 2 cùng thoải mái nhất, thích nhất.

Chúc chị sớm có tin vui và hạnh phúc hơn trong cuộc sống vợ chồng!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao