Thứ sáu, 3/4/2009, 10:52 GMT+7

Đọc tâm sự của Hoa ngỡ là chuyện nhà mình

Kể từ khi tôi mang bầu con gái đầu lòng cũng là lúc chuyện chăn gối của chúng tôi bắt đầu thưa thớt dần, từ 1-2 lần 1 tháng, rồi 1-2 lần trong 1 năm, là những lúc anh ấy vui vẻ khi có được nhiều tiền thưởng từ sếp. (Nam)
> Chồng tôi lười chuyện ấy

From: Nam
Sent: Thursday, April 02, 2009 11:13 PM

Tôi và anh ấy cưới nhau được 12 năm, con gái lớn của chúng tôi nay đã hơn 10 tuổi, tôi làm công nhân viên nhà nước, anh ấy là trợ lý tổng giám đốc một doanh nghiệp nhà nước lớn, thu nhập cũng khá cao.

Những ngày đầu mới lấy nhau chúng tôi cũng có những phút giây hạnh phúc đều đặn, nhưng kể từ khi tôi mang bầu con gái đầu lòng cũng là lúc chuyện chăn gối của chúng tôi bắt đầu thưa thớt dần, từ 1-2 lần 1 tháng, rồi 1-2 lần trong 1 năm, là những lúc anh ấy vui vẻ khi có được nhiều tiền thưởng từ sếp.

Anh ấy rất yêu con gái, nhưng đối với vợ thì lại khác, nhiều đêm nằm mà tôi thấy tủi thân quá nên nức nở khóc, nhưng chẳng giúp ích được gì; mặc dù có thể nói tôi cũng có nhan sắc và sự đảm đang, tháo vát chuyện gia đình.

Khác với chị, chồng tôi rất thích chơi thể thao và bù khú bạn bè, sở thích đó như hai người bạn thân thiết nhất của chồng tôi và đó cũng là những lý do anh ấy không muốn gần gũi quan hệ nào là bị mệt, nào là say xỉn rồi lăn đùng ra ngủ.

Và rồi khi chúng tôi quyết định xin thêm đứa con thứ 2, cũng là lúc khó khăn nhất để thuyết phục anh ấy chịu, nhưng anh nhất mực không chịu có con theo cách tự nhiên, nên chúng tôi phải đi thụ tinh nhân tạo.

Có lẽ chồng tôi yếu sinh lý (bác sĩ cũng xác nhận điều này) hoặc anh có một chứng bệnh gì khó chữa chăng? Tôi biết anh đã từng vài lần đi vui vẻ bên ngoài vì công việc. Nhiều lúc tôi cả nghĩ âu cũng là số phận đàn bà, trong nhờ đục chịu, vui vầy bên con cháu sau này. Dù sao tôi vẫn rất yêu thương chồng và cũng không muốn con mất cha nên đành an phận. Xin chia sẻ cùng các chị.

Thân mến. M. A

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao