Thứ tư, 25/3/2009, 08:21 GMT+7

Tôi đã thay đổi được vợ quan tâm đến nhà chồng

Vợ tôi ban đầu cũng không phải là người sống quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, tôi dần dần thay đổi được vợ bằng cách: quan tâm đến vợ con, gia đình bên vợ, tâm sự với vợ... Vợ tôi cũng dần hiểu ra và chủ động quan tâm đến gia đình chồng. (Tran The Tam)
>Chuột sa hũ nếp chẳng sướng

From: Tran The Tam
Sent: Wednesday, March 18, 2009 2:21 PM
Subject: Gop y "chuot sa hu gao"

Chào anh Hải!

Tôi là độc giả thường xuyên của chuyên mục Tâm sự. Qua ý kiến đóng góp của mọi người, tôi thấy bản chất của vấn đề không nằm ở “chuột sa chĩnh gạo” nữa mà liên quan nhiều đến cách cư xử như thế nào giữa đôi vợ chồng trẻ đối với gia đình hai bên. Bởi hai gia đình có bối cảnh khác nhau, văn hóa ứng xử cũng khác nhau. Vấn đề là, người vợ, người chồng phải điều chỉnh những khác biệt đó, thông cảm với nhau để có cuộc sống hạnh phúc.

Là người con trai (cũng đã có vợ và có con, ở riêng - nhà do 2 vợ chồng tự phấn đấu mua), tuy nhiên tôi rất tán thành ý kiến của bạn Nguyen Ngoc. Khi lập gia đình, việc quan tâm đến hai bên gia đình phải công bằng (công bằng ở đây không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất). Nếu anh muốn vợ thông cảm với anh, gia đình anh, anh hãy tự hỏi, liệu mình đã quan tâm đến vợ và gia đình vợ như thế. Cá nhân tôi có quan điểm là: Việc gì mình không làm được thì không thể yêu cầu người khác làm.

Vợ tôi ban đầu cũng không phải là người sống quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, tôi dần dần thay đổi được vợ bằng cách: quan tâm đến vợ con, gia đình bên vợ, tâm sự với vợ... Vợ tôi cũng dần hiểu ra và chủ động quan tâm đến gia đình chồng. Chúng tôi thống nhất để thắt chặt hơn tình cảm giữa gia đình riêng và hai bên nội ngoại: Nếu tặng quà thăm hỏi bên ngoại - chồng là người đứng ra chịu trách nhiệm, nếu là bên nội, vợ đứng ra chịu trách nhiệm (thu nhập của 2 vợ chồng chúng tôi tiêu chung).

Về việc vợ làm đẹp, giải trí... ở mức độ cho phép, tôi là người khuyến khích vợ trang điểm khi đi ra ngoài (nhưng cũng không đến mức 3 tiếng), khuyến khích vợ ra ngoài gội đầu cho thoải mái (vợ khỏe mạnh, vui vẻ thì người được lợi nhiều nhất là con mình và mình).

Ở đây xin nói thêm là, tôi hoàn toàn tự nguyện và thấy vui vẻ khi làm như vậy (vợ tôi là người rất tôn trọng ý kiến của tôi, thu nhập của tôi cũng hơn gấp đôi vợ tôi). Ngoài việc quan tâm đến vợ như vậy, tôi cũng tâm sự với vợ nếu có gì không hài lòng hoặc khi muốn cô ấy làm gì đó cho mình. Kết quả là: vợ chồng tôi vui vẻ và tôn trọng sở thích của nhau cũng như rất quan tâm đến nhau.

Quay lại cụ thể về trường hợp anh Hải, anh cũng nên chủ động quan tâm hơn tới vợ và gia đình vợ. Gia đình vợ anh khá giả, không cần nhiều quan tâm về mặt vật chất, tuy nhiên những quan tâm về mặt tinh thần cũng rất cần thiết (Nhiều khi quan tâm như thế, người được lợi nhất lại chính là anh và gia đình anh).

Về các sở thích của vợ, anh cũng nên hiểu rằng cô ấy có sở thích đó cũng giống như đàn ông thích đá bóng, thích chơi game, thích rủ bàn bè đi nhậu..

Đôi lời chia sẻ với anh, mong anh có thể điều chỉnh được cuốc sống của mình theo hướng tốt đẹp hơn, thoải mái hơn.

PS: Đôi lời về “chuột sa chĩnh gạo”: Việc lấy vợ gia đình khá giả và được hỗ trợ nhiều mặt cũng rất tốt. Bất cứ khi nào một gia đình trẻ cũng rất cần những hỗ trợ của hai bên gia đình. Vấn đề là xã hội luôn có những định kiến nhất định, luôn có những trường hợp nhạy cảm và chúng ta phải cố gắng sao cho mình có thể định hướng được tình huống và có một cuộc sống thoải mái, hạnh phúc

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Chồng tôi sàm sỡ với người giúp việc (187)
Stress nặng vì vợ mãi chẳng lớn (175)
Nhắn gửi người thương
Thư gửi chồng cũ
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao