Thứ năm, 5/3/2009, 11:37 GMT+7

Phương nên chia sẻ nỗi ám ảnh với mẹ

Không có lý do gì để bạn giấu diếm cả, đó là mẹ của bạn cơ mà. Nỗi buồn nào chẳng vơi đi nếu nó được chia sẻ, nhất là với những người thân của chính mình, bạn sẽ cảm thấy trút bớt được gánh nặng nếu tâm sự chuyện này với mẹ. (Si Tiep Dinh)
>Lần gặp đầu tiên anh đã làm tôi khiếp đảm

From: Si Tiep Dinh
Sent: Wednesday, March 04, 2009 11:53 AM
Subject: Hồi âm bài: "Lần gặp đầu tiên anh đã làm tôi khiếp đảm"

Chào Phương,

Mình chừng tuổi Phương nhưng là con trai. Đọc nhiều bài ở VnExpress.net, mình thấy đàn ông con trai bây giờ nhiều người tệ quá, chẳng thấy lãng mạn gì cả, chỉ có nhu cầu về thể xác. Đành rằng đối với hầu hết đàn ông thì nhu cầu về tình dục là không thể thiếu, nhưng cách thể hiện nó là hết sức quan trọng, làm không đúng cách rất dễ làm phụ nữ tổn thương. Điều mình thấy lạ là anh chàng ấy mời bạn đến một quán cà phê lịch sự, chứ không phải là một nhà nghỉ, mà lại có những hành động thô lỗ như vậy, thật là khó tin.

Bạn có vẻ là người yếu đuối và nhạy cảm, bạn cảm thấy khó khăn để đứng dậy sau một sự sụp đổ, bạn là con gái mà. Tuy nhiên, ai cũng chỉ có một đời người để sống. Tuổi trẻ sẽ trôi đi mà chẳng chờ đợi ai, bạn không nên tiếp tục sống mãi trong đau khổ, hãy dũng cảm đứng lên để làm lại từ đầu. Đàn ông không phải ai cũng là người xấu.

Mình nghĩ việc bạn nên làm lúc này là chia sẻ tất cả chuyện này với chính mẹ của bạn. Tại sao lại phải sợ chứ? Không có lý do gì để bạn giấu diếm cả, đó là mẹ của bạn cơ mà. Nỗi buồn nào chẳng vơi đi nếu nó được chia sẻ, nhất là với những người thân của chính mình, bạn sẽ cảm thấy trút bớt được gánh nặng nếu tâm sự chuyện này với mẹ.

Mẹ bạn có thể cho bạn những lời khuyên tốt. Chắc là bạn cũng đã cảm thấy nhẹ hơn nhiều khi viết ra những dòng này, vì "Quả thật trên cuộc đời này còn biết bao nỗi lòng mà rất khó nói ra". Đừng tự chuốc thêm lấy gánh nặng bạn ạ.

Hạnh phúc chẳng đến với mấy ai không tìm kiếm nó, trong tình yêu chẳng mấy ai thành công ngay lần đầu. Ngay cả nàng Scarlet xinh đẹp (Cuốn theo chiều gió) cũng chẳng thể hạnh phúc với mối tình đầu, nhưng cô ấy vẫn nói "Sau cơn mưa trời lại sáng". Vậy thì một lần nữa, mình muốn nói bạn hãy dũng cảm lên, hãy chấm dứt cơn mưa buồn lạnh lẽo của bạn bằng những tia nắng mặt trời ấm áp. Rồi một ngày nào đó hạnh phúc sẽ đến với bạn.

Thân ái.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao