Thứ tư, 4/3/2009, 16:27 GMT+7

Rất mạo hiểm nếu tìm bạn đời qua chat

Chị hãy tìm những cách khác, mở rộng quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, tham gia nhiều quan hệ xã hội, và nhất là mở lòng mình hơn, để hiểu người và hiểu mình hơn. Những mối quan hệ sẽ mở rộng và ai biết được trong những người ấy, lại có người phù hợp với chị. (Huong Dinh)
>Lần gặp đầu tiên anh đã làm tôi khiếp đảm

From: huong dinh
Sent: Wednesday, March 04, 2009 11:55 AM
Subject: ý kiến về tâm sự "Lần gặp đầu tiên anh đã làm tôi khiếp đảm"

Tôi rất thông cảm cho tình huống của chị. Nhưng có lẽ giải pháp mà chị chọn để kiếm được một nửa của mình là một nơi mạo hiểm. Tuy chị và nhiều người đều biết điều đó, nhưng vẫn muốn thử và muốn cho mình một cơ hội. Theo tôi nghĩ, chị nên tránh những cách tìm bạn đời như vậy. Nó rất mạo hiểm, tỷ lệ thành công là không cao.

Chị mới chỉ 27, tôi nghĩ là không quá muộn đâu. Chị hãy tìm những cách khác, mở rộng quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, tham gia nhiều quan hệ xã hội, và nhất là mở lòng mình hơn, để hiểu người và hiểu mình hơn. Những mối quan hệ sẽ mở rộng và ai biết được trong những người ấy, lại có người phù hợp với chị. Như vậy, chị sẽ có thể tìm được một người thật sự phù hợp và ưng ý cả về ngoại hình lẫn tính cách thì sao.

Còn về chuyện đáng tiếc mới xảy ra, tôi nghĩ chị hãy quên đi. Coi đó như một cú sốc mà chị đã vượt qua, một sự cố. Trong đời có ai là không mắc phải những chuyện đáng tiếc. Nhưng cái chính là mình phải biết rút ra bài học và thoát khỏi những tình huống khó xử đó, và lạc quan hướng tới những điều tốt đẹp.

Chúc chị hạnh phúc và tìm được người thương.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao