Thứ bảy, 28/2/2009, 09:42 GMT+7

Bạn trai Khánh không hèn nhát

Anh ấy biết nếu quyết định cùng chị đi hết quãng đường đời, anh phải vượt qua rất nhiều thứ từ dư luận xã hội, gia đình rồi bản thân nữa, nhiều khi những việc này là quá sức của anh. Việc anh chia tay với chị thì chắc rằng anh cũng đã đấu tranh với mình rất nhiều. (Thanh Tuấn)
>Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?

From: Thanh Tuấn
Sent: Thursday, February 26, 2009 9:53 PM
Subject: Bạn trai chị Khánh chia tay âu cũng không có gì khó hiểu!

Xin chào chị Khánh, chào mục Tâm sự báo VnExpress.net,

Tôi rất hay đọc mục Tâm sự và nhân đọc những lời tâm sự của chị Khánh, cho phép tôi có vài lời góp ý.

Khi hai người đến với nhau và quyết định sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại của cuộc đời thì không chỉ đơn thuần ngoài tình yêu đâu chị Khánh à. Và tôi thiết nghĩ, bạn trai chia tay với chị âu cũng không có gì quá khó hiểu.

Thứ nhất, theo như lời chị nói thì tôi nghĩ chị không chỉ là người thành đạt mà gia đình cũng khá giả, và gia đình bên anh ấy có lẽ thua kém bên chị khá nhiều. Thế này nhé, khi yêu và quyết định cưới nhau, người ngoài sẽ nói gì nhỉ, "thằng ấy coi vậy mà may mắn, vớ được con vợ vừa giỏi vừa giàu, sau này khỏi lo cái ăn cái mặc", hay nói với bố mẹ anh ấy "con bà sao hên thế", còn bạn bè anh ấy nói sẽ nói gì "vợ mày giỏi quá nhỉ"... Nếu như anh ấy giỏi hơn chị, bản lĩnh hơn chị, những lời này sẽ thành lời khen, còn không nó sẽ trở thành câu nói mỉa mai mà không phải người đàn ông nào cũng chịu được.

Thứ hai, như những bài tâm sự khác bảo rằng anh ấy không phải là người chồng lý tưởng. Vậy người chồng lý tưởng của các cô gái bản lĩnh như chị là thế nào nhỉ? Anh ấy phải giỏi hơn mình một cái đầu? Hay anh chỉ cần biết lo cho mình là đủ? Mà lo cho mình thế nào thì gọi là đủ? Rất khó, nhất là đối với các cô gái thành đạt như chị, trải đời như chị. Tôi ví dụ việc tặng quà nhân những dịp kỷ niệm chẳng hạn, người thành đạt như chị có thích những món quà như là gấu bông, hay những thứ đại chúng như vậy? Nói như thế để thấy rằng một người đàn ông kém bản lĩnh yêu người phụ nữ bản lĩnh sẽ phải khổ sở thế nào trong rất nhiều trường hợp.

Thêm nữa, những cô gái bản lĩnh như các chị có thích mè nheo, nhõng nhẽo với chồng không nhỉ, rồi những việc như là giận dỗi... Hay lúc nào cũng phải rõ ràng, có việc gì thì tranh luận đến cùng và thường khi thể hiện vai trò thủ lĩnh trong một số công việc nữa.

Không phải chia tay chị là anh thiếu bản lĩnh, hèn nhát, không có chí cầu tiến như các chị nhận xét, mà nhiều khi anh ý thức được bản thân của mình, được khả năng của mình. Vậy nên, anh biết nếu quyết định cùng chị đi hết quãng đường đời, anh phải vượt qua rất nhiều thứ từ dư luận xã hội, gia đình rồi bản thân anh nữa, nhiều khi những việc này là quá sức của anh. Nên việc anh chia tay với chị thì chắc rằng anh cũng đã đấu tranh với mình rất nhiều. Thiết nghĩ, những trường hợp như anh không phải là hiếm, thậm chí là bình thường kể cả trong các xã hội phát triển.

Tôi hoàn toàn ủng hộ việc chị tìm kiếm hạnh phúc cho mình. Mọi người đều có quyền như vậy. Hãy tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc của mình chị nhé. Và hãy thông cảm cho anh ấy!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao