Thứ bảy, 28/2/2009, 10:38 GMT+7

Chúng tôi hạnh phúc dù vợ học giỏi và kiếm nhiều tiền hơn

Chỉ vì tôi biết chia sẻ việc nhà, thứ việc mà người ta hay gọi là "việc của đàn bà", hay là chăm sóc con cái khi cô ấy làm việc tại nhà. Hơn nữa, mỗi tháng nhận lương, tôi luôn đóng góp một phần lớn lương của mình vào cái gọi là "quỹ nuôi con". Phần đóng góp ấy đủ cho 2 đứa con của chúng tôi sống tốt ở thành phố đắt đỏ này. (Nguyen Cong Khanh)
>Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?

From: Nguyen Cong Khanh
Sent: Friday, February 27, 2009 9:36 AM
Subject: Chúng tôi vẫn hạnh phúc dù vợ tôi học cao hơn và kiếm nhiều tiền hơn tôi

Kính thưa các anh chị và tòa soạn,

Tôi 33 tuổi, có vợ và 2 con (6 tuổi và 18 tháng). Sau khi đọc bài của bạn Khánh (Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?), tôi xin mạn phép góp chút ý kiến như sau:

1. Thiết nghĩ bây giờ là thời đại "nam nữ bình quyền", mỗi người, bất phân nam nữ đều có cơ hội học tập, làm việc như nhau nếu điều kiện cá nhân và gia đình có thể đáp ứng, sao chúng ta lại còn đặt nặng chuyện vợ, chồng (hay người yêu) giỏi hơn, khá giả hơn làm gì? Quan trọng là mỗi người chúng ta đóng góp thế nào cho gia đình. Chứ kiếm nhiều hơn mà chỉ bo bo lo cho thân mình thì cũng vô nghĩa.

2. Giả như người đàn ông thấy mình thua kém bạn gái, vợ (hay vợ sắp cưới) về mặt tài chính thì sao không lấy đó làm hãnh diện vì cô ấy "cao" thế mà mình vẫn "chinh phục" được bằng tình yêu (dĩ nhiên là yêu đích thực). Rõ ràng là vì cô ấy thấy mình có những điểm tốt mà nó cần hơn hẳn việc kiếm tiền.

3. Bản thân tôi học kém hơn vợ mình dù chung ĐH, và ngay lúc tôi viết bài này thì cô ấy đang có thu nhập cao hơn tôi (do có vị trí tốt về công việc và lại còn mở dịch vụ làm sổ sách kế toán ở nhà), nhưng lại không hề phân biệt chuyện tiền nong hay chức vụ ở chỗ làm việc đơn giản, chỉ vì tôi biết chia sẻ việc nhà, thứ việc mà người ta hay gọi là "việc của đàn bà", hay là chăm sóc con cái khi cô ấy làm việc tại nhà. Hơn nữa, mỗi tháng nhận lương, tôi luôn đóng góp một phần lớn lương của mình vào cái gọi là "quỹ nuôi con". Phần đóng góp ấy đủ cho 2 đứa con của chúng tôi sống tốt ở thành phố đắt đỏ này. Vì vậy, chúng tôi vẫn hạnh phúc dù vợ tôi học giỏi hơn và kiếm nhiều tiền hơn tôi.

Với bạn Khánh, xin bạn đừng buồn vì anh người yêu (cũ) "thích tự ti hơn tự tin" ấy nữa! Chẳng qua là chưa phải "duyên" của bạn thôi. Bạn chỉ mới 30, còn trẻ và đầy nhiệt huyết, rồi bạn sẽ mau chóng gặp được "Mr.Right" của mình (biết đâu lại là một độc giả của VnExpress?).

Chút thiển ý để chia sẻ cùng nhau "vấn đề thời đại". Chúc quý vị luôn dung hòa được "cuộc sống xã hội" và "cuộc sống gia đình". Chúc mừng VnExpress.net tròn 8 tuổi và luôn là website tin tức số 1 của Việt Nam!

Nguyễn Công Khanh

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao