Thứ bảy, 28/2/2009, 10:12 GMT+7

Không đồng tình với ý kiến của anh Hoang Trung Dung

Chúng tôi là phụ nữ, chúng tôi có năng lực, có khả năng cống hiến cho công ty, cho xã hội thì tại sao chúng tôi lại phải cố kìm mình không vươn lên. Chúng tôi hưởng thụ trên chính sức lao động chân chính của mình cơ mà.
>Đàn ông ngưỡng mộ người như Khánh, nhưng yêu thì sợ/Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?

From: lehuyentrang-kate
Sent: Thursday, February 26, 2009 10:17 AM
Subject: Tôi không đồng ý với ý kiến của anh Hoang Trung Dung

Tôi cũng là một phụ nữ năng động, có công việc tốt, và cũng rất đam mê công việc (tôi cũng ước mình có được thành công như của chị Khánh). Trước tiên tôi muốn nói với chị Khánh, chị đã nỗ lực lao động và có được kết quả. Đó là điều đáng quý hơn bao giờ hết. Tôi tôn trọng và luôn ủng hộ chị.

Thế nhưng khi tôi đọc những dòng của anh Hoang Trung Dung tôi vô cùng bức xúc. Con người ai lại không có những nhược điểm, nhưng sao khi người ta yêu nhau lại có thể chấp nhận được mọi khuyết điểm đó của nhau. Tôi nghĩ anh là một người đàn ông ích kỷ. Quan điểm của anh bây giờ đã không còn thích hợp nữa rồi anh Dung ạ. Tôi không phủ nhận xã hội bây giờ có rất nhiều người có cùng cách nghĩ như anh, nhưng bên cạnh đó tôi cũng gặp rất nhiều người hoàn toàn trái ngược với anh.

"Người phụ nữ giỏi thường để lại trong suy nghĩ của một bộ phận nào đó trong cánh đàn ông chúng tôi cảm giác bất an từ khi yêu nhau đến khi lấy về làm vợ", anh có tự tin quá khi thay mặt cánh đàn ông nói câu đó không? Vậy nếu chị em chúng tôi yêu và cưới một người đàn ông thành đạt và giỏi giang thì chúng tôi không lo bị phản bội sao? Tôi nghĩ anh chưa có một tình yêu đẹp hoặc giả anh chưa biết yêu thật sự là như thế nào. Lúc nào anh cũng muốn phụ nữ phải là người hy sinh, phải phục tùng anh (nếu giỏi giang hơn thì làm sao anh có thể "dạy bảo" được đúng không?).

Chúng tôi là phụ nữ, chúng tôi có năng lực, có khả năng cống hiến cho công ty, cho xã hội thì tại sao chúng tôi lại phải cố kìm mình không vươn lên. Chúng tôi hưởng thụ trên chính sức lao động chân chính của mình cơ mà. Nếu như (tôi chỉ nói là nếu như) VN không có vị đàn ông nào giỏi giang được như chị Khánh và nhiều người phụ nữ như chị Khánh thì những người như họ phải sống cô đơn chăng?

Lời cuối, tôi muốn gửi đến chị Khánh, tình cảm là điều khó đoán định rạch ròi và không có quy chuẩn. Chưa hẳn lý do anh chia tay chị là những gì anh nói. Chị hãy cố gắng một lần để được nói chuyện rõ ràng với anh. Nếu như gặp nhau rồi mà anh ấy vẫn không thay đổi thì chị cũng đừng buồn mà hãy vui vẻ nhìn ra xung quanh. Tôi nghĩ nhiều đấng nam nhi ngày nay vô cùng tiến bộ và công bằng. Những người đó xứng đáng với chị hơn chị Khánh ạ.

Hy vọng chị hạnh phúc.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao