Thứ bảy, 28/2/2009, 09:54 GMT+7

Phụ nữ thành đạt thường cái tôi quá lớn

Bản thân tôi cũng có phụ nữ lớn hơn vài tuổi thích, cô ta nói thẳng toẹt ra (trên diễn đàn) là lấy phụ nữ già, thành đạt thì được cưng chiều, học tới tiến sĩ cũng được. Bạn thấy không, ngay trong suy nghĩ của cô ta đã quá tự tin về vật chất, mang vật chất ra làm mồi nhử, vậy thì chỉ nhử được con mồi ham vật chất. (Tran Trung Hai)
>Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?

From: Tran Trung Hai
Sent: Thursday, February 26, 2009 9:42 AM
Subject: ý kiến cho chuyên mục Tâm sự

Chào Khánh,

Anh bạn của Khánh cư xử như vậy theo tôi là hơi kém. Nếu bản thân anh ta suy nghĩ và sống tự chủ, không vì tiền bạc thì chẳng có gì đáng ngại. Tất nhiên lời thiên hạ thì khó nghe.

Tôi cũng ở hoàn cảnh không khá giả như anh chàng kia, không có nhà riêng. Tôi từng suy nghĩ về vấn đề này. Tựu trung lại thì có vài kiểu người với vài cách xử lý.

1. Đàn ông hăm he kiếm cô nào giàu có/bố mẹ giàu có để lấy.

2. Khẳng khái chuyện giàu nghèo không hoàn toàn quan trọng, đặt tình yêu lên trước hết.

3. Giống anh bạn của chị, không dám yêu.

Tuy nhiên, những người phụ nữ thành đạt thì cũng có vài kiểu cư xử dẫn tới thái độ của các chàng trai dành cho họ cũng khác.

Phụ nữ thành đạt (nói chung là người thành đạt cả nam và nữ) đều là người giỏi giang, tính toán, cái tôi cá nhân lớn nên thường bị cho là bướng, ghê gớm.

1. Thường quá tự tin vào con người mình, tiền bạc mình có mà không coi trọng các giá trị tinh thần. Quá thẳng thắn và thực tế.

Bản thân tôi cũng có phụ nữ lớn hơn vài tuổi thích, cô ta nói thẳng toẹt ra (trên diễn đàn) là lấy phụ nữ già, thành đạt thì được cưng chiều, học tới tiến sĩ cũng được. Bạn thấy không, ngay trong suy nghĩ của cô ta đã quá tự tin về vật chất, mang vật chất ra làm mồi nhử, vậy thì chỉ nhử được những con mồi ham vật chất. Cá nhân tôi nếu không có tình cảm thì con tổng thống hay chủ tịch nước tôi cũng không cần. Người ta hay nói tới tình yêu nhưng không mấy ai thực sự hiểu tình yêu là gì. Cuộc sống khó khăn nên đôi khi con người ta phải chọn hoặc là vật chất, hoặc là tình cảm.

2. Kiểu phụ nữ thành đạt nhưng lận đận tình duyên, cái vụ này thì có lẽ do số rồi. Nhưng theo tôi hầu hết là đều ở trường hợp 1, trường hợp 2 là hơi ít.

Nói đi nói lại thì cũng do bản tính của mỗi người, tức là do số phận rồi.

Chúc bạn may mắn nhé.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao