Thứ sáu, 27/2/2009, 15:38 GMT+7

Khánh nên biết giữ gìn cái tôi của mình

Giữ gìn cái tôi ở đây không phải là thái độ tự ti, khúm núm mà cũng rất tự tin, không coi mình hơn người khác, biết quan tâm người khác, có tinh thần hòa đồng, thân thiện. Đối với tôi (và chắc là tất cả đàn ông khác) họ là những người phụ nữ đẹp tuyệt vời, rất đáng yêu. (Huy Nguyen)
>Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?

From: Huy Nguyen
Sent: Thursday, February 26, 2009 5:04 AM
Subject: Bạn Khánh đừng bi quan thế

Đọc những lời tâm sự của Khánh tôi hiểu phần nào tâm trạng của bạn. Bạn cũng đừng bi quan như thế. Thất bại của bạn có thể là tiền đề cho hạnh phúc lâu dài của bạn đấy. Có câu “để thành công đã khó, nhưng biết cách chấp nhận và vượt qua thất bại còn khó gấp bội”. Thất bại cũng có giá trị của nó, đấy là lúc đánh giá lại mọi việc để chuẩn bị cho thành công tiếp theo.

Bạn có thấy điều gì khác trong tư tưởng của bạn bây giờ so với những năm trước đây khi bạn chưa có thành công không? Tất nhiên là rất nhiều, nhưng tôi chỉ muốn nói về quan điểm sống. Theo quy luật tự nhiên thì khi người ta càng sở hữu nhiều thứ giá trị (tiền tài, danh vọng) thì cái tôi tự nhiên lớn theo.

Tôi cũng tiếp xúc nhiều với phụ nữ và nhận thấy rằng đa phần cái tôi của phụ nữ (nhất là phụ nữ trẻ) khá lớn khi họ có thành công. Cái tôi ở đây không phải là kiểu ăn to, nói lớn quát mắng người khác mà nó ngự trị trong tâm trí một cách ngấm ngầm, bình thường khó nhận biết được. Sự tự tin, có cá tính khác rất nhiều so với kiểu thể hiện cái tôi.

Tất nhiên có những chị em (rất ít) vừa thành công trong công việc, nhưng họ lại biết giữ gìn cái tôi của mình, không để nó tự do phát triển. Giữ gìn cái tôi ở đây không phải là thái độ tự ti, khúm núm mà cũng rất tự tin, không coi mình hơn người khác, biết quan tâm người khác, có tinh thần hòa đồng, thân thiện. Đối với tôi (và chắc là tất cả đàn ông khác) họ là những người phụ nữ đẹp tuyệt vời, rất đáng yêu.

Những người đàn ông hiện đại (những người có cái nhìn thoáng) không ngại người phụ nữ của mình là người thành đạt mà ngược lại họ không chỉ biết trân trọng thành quả của chị em mà còn cổ vũ cho chị em tiếp tục phát triển. Nhưng vấn đề ở chỗ là phải biết điều hòa. Tôi dùng từ điều hòa vì trong cuộc sống hiện đại ngày nay con người thường theo đuổi những sở thích về vất chất, danh vọng mà quên đi những vẻ đẹp của tâm hồn, những giá trị tinh thần.

Không kể đàn ông hay phụ nữ với cái tôi lớn do vật chất, danh vọng đem lại và tâm hồn chật hẹp đều làm người khác khó chịu và không nể phục. Ngược lại, những người có tiền tài, danh vọng mà vẫn kiềm chế được cái tôi của mình, có thái độ khiêm tốn, nhã nhặn, hài hòa, có tâm hồn bao dung thì không chỉ người khác giới mà đồng giới cũng hết sức quý trọng và yêu quý họ.

Các cụ nhà ta có câu “xấu đều còn hơn tốt lỏi”. Một người có tiền tài danh vọng mà tâm hồn nghèo nàn thì chẳng khác gì có một chân to, một chân nhỏ, cuối cùng vẫn là què. Như vậy thà có hai chân cỡ bình thường để làm người bình thường có tốt hơn không.

Tôi không hề có ý nói về bạn Khánh, mà chỉ đưa ra ý kiến để bạn tham khảo. Trong trường hợp của bạn, tôi nghĩ đúng là trong xã hội chúng ta còn nhiều đàn ông cổ hủ, bảo thủ, nhưng không ít người có tư tưởng rất là thoáng. Suy nghĩ của bạn như thế là không đúng. Bạn hoàn toàn có thể tìm hạnh phúc cho mình với những gì bạn đang có. Nếu bạn suy nghĩ như thế thì tìm người đàn ông có cái tôi lớn để họ át cái tôi của bạn. Nếu không chắc là bạn phải điều chỉnh cái tôi của mình. Nhiều khi phải học lại những câu bất hủ của cha ông “tiên trách kỷ, hậu trách nhân”.

Cũng có thể bạn đã là một người phụ nữ tuyệt vời, chẳng qua là chưa tìm được người xứng đáng để đi cùng bạn mà thôi. Theo kinh nghiệm của tôi thì hạnh phúc không dễ tìm nhưng cũng không phải là quá khó. Nhiều khi nó ở ngay bên cạnh mình mà không biết. Vấn đề là chủ động đi tìm nó chứ đừng ngồi đấy mà chờ, nếu chờ thì phải may mắn mới tìm được hạnh phúc đích thực. Trường hợp của bạn chiếm tỷ lệ không cao lắm trong xã hội chúng ta, vì vậy bạn càng phải tích cực đi tìm.

Chúc bạn mau tìm được hạnh phúc cho mình.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao