Thứ bảy, 28/2/2009, 07:00 GMT+7

Không xấu, không nghèo, nhưng tình yêu vẫn là xa xỉ

Tôi cũng được người khác yêu, nhưng rốt cuộc chẳng đi đến đâu hết. Vì sao ư? Vì họ yêu tôi một thì có lẽ phải ngấm ngầm so đo với tôi 10. Vì những thứ mà sau 30 năm tuổi đời tôi có mà họ không có, có thể là thu nhập, có thể là chức vụ, cho dù mình luôn sống giản dị, hòa đồng. (Nguyen Ngoc Minh)
>Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?

From: Nguyen Ngoc Minh HN
Sent: Wednesday, February 25, 2009 4:44 PM
Subject: Khong xau, khong ngheo, tinh yeu van la xa xi

Chào các anh chị và các bạn,

Tôi đọc câu chuyện của chị Khánh, cũng nghĩ tới chuyện của mình, và có thể còn biết bao nhiêu phụ nữ thành thị khác nữa.

Tôi đã ngoài 30, không xấu xí chút nào. Nhưng tình yêu với tôi vẫn là chuyện xa xỉ. Tôi cũng biết yêu, tôi cũng được người khác yêu, nhưng rốt cuộc tất cả chẳng đi đến đâu hết. Vì sao ư? Vì họ yêu tôi một thì có lẽ phải ngấm ngầm so đo với tôi 10. Vì những thứ mà sau 30 năm tuổi đời tôi có mà họ không có, có thể là thu nhập, có thể là chức vụ, cho dù mình luôn sống giản dị, chân thành, hòa đồng và không mảy may có chút gì kiêu ngạo.

Và tôi cũng chỉ biết tự nhủ rằng mình kém may mắn mà thôi, vì sẽ là quá hồ đồ khi chỉ qua những chuyện của riêng mình mà dám kết luận đàn ông nhỏ nhen, hèn kém tới mức thay vì nỗ lực hết mình cho đáng mặt nam nhi, thì họ buồn rầu, họ tủi thân, hoặc mất hết tự tin trước một cô gái. Cũng chẳng biết mình còn nên hy vọng hay không, rằng ngày nào đó gặp được người đàn ông không thèm ghen tỵ với ai vì họ tự tin vượt qua tất cả, và với họ những gì tôi có chẳng là cái gì mà phải bận tâm.

Trai ba mươi tuổi đương xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già... Áp lực của gia đình và xã hội dồn sau lưng. Có lúc buồn lắm nhưng chẳng hiểu mình đã sai cái gì. Chả lẽ phải vứt hết chức vụ, vứt hết tiền đi thì mới có quyền được làm phụ nữ...

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao