Thứ bảy, 28/2/2009, 10:00 GMT+7

Khánh nên tôn trọng quyết định của bạn trai

Khánh hãy bỏ qua những nghi ngại về sự chênh lệch giữa hai người về hoàn cảnh, điều kiện kinh tế hay công việc đi. Cũng đừng bao giờ phải ngồi cân đo đong đếm xem ai vì ai nhiều hơn hay là ai đúng ai sai nữa. Việc anh ấy né tránh và từ chối tình cảm của Khánh chắc hẳn anh có lý do riêng của mình. (Nguyen Van Khanh)
>Chẳng lẽ tôi phải nghèo đi mới có người yêu?

From: Van Khanh Nguyen
Sent: Wednesday, February 25, 2009 3:54 PM
Subject: Tam su gui Khanh

Chào Khánh,

Đọc tâm sự của bạn tôi cảm thấy giống như câu chuyện của mình vậy, và những lời chia sẻ của quý vị độc giả cũng làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều để tự rút ra bài học cho mình. Tôi cũng vừa trải qua hoàn cảnh như vậy chưa lâu. Câu chuyện của tôi còn phức tạp hơn, chia tay còn khó hiểu hơn chuyện của Khánh nên thật sự tôi rất thông cảm với những day dứt và thất vọng như tâm trạng của bạn bây giờ.

Tôi không rõ Khánh và bạn trai đã quen nhau bao lâu và mối quan hệ của hai người ở mức độ nào. Tuy nhiên, Khánh hãy bỏ qua những nghi ngại về sự chênh lệch giữa hai người về hoàn cảnh, điều kiện kinh tế hay công việc đi. Cũng đừng bao giờ phải ngồi cân đo đong đếm xem ai vì ai nhiều hơn hay là ai đúng ai sai nữa. Việc anh ấy né tránh và từ chối tình cảm của Khánh chắc hẳn anh có lý do riêng của mình. Trong tình yêu khi hai người chưa thực lòng chia sẻ những suy nghĩ của mình thì chứng tỏ tình cảm của hai người chưa thật sự lớn để có thể đi đến hôn nhân được.

Theo tôi, nếu Khánh không hiểu được điều đó thì tốt nhất là nên tôn trọng quyết định của anh ấy. Tình yêu là sự tự nguyện chứ không thể là sự ràng buộc, sự níu kéo hay là món hàng để có thể dùng vật chất mà trao đổi mua bán được Khánh ạ. Vậy nên việc Khánh cần làm là chấp nhận quyết định chia tay của anh ấy và đó cũng là cách để Khánh thể hiện lòng tự trọng bản thân mình bởi vì theo những gì bạn tâm sự thì chắc hẳn Khánh là một người phụ nữ rất tự tin và có phần kiêu hãnh lắm. Vậy thì một người đàn ông như anh ấy sau này chưa chắc sẽ trở thành trụ cột gia đình, là chỗ dựa vững chắc cho bạn được đâu.

Chia tay khi ta hiểu lòng ta vẫn còn cảm xúc thương yêu quả thật là điều không dễ chút nào, nhưng ta phải đối diện với sự thật đó để không thất bại lần sau. Tôi tin rằng sau câu chuyện này, cả tôi, Khánh và những ai đang đau khổ tuyệt vọng trong tình yêu sẽ tự tìm cho mình lối thoát êm ái nhất. Chúng ta hãy để cho lòng mình thật nhẹ nhàng thanh thản và hãy mở lòng mình để đón nhận những thương yêu.

Chúc Khánh vượt qua được giai đoạn khó khăn này để sớm tìm được tình yêu đích thực.

Nếu có thể, hãy liên lạc với mình nhé.

Thân ái

Vân Khanh

nguyenvankhanh.hn@gmail.com
Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao