Chủ nhật, 8/2/2009, 06:00 GMT+7

Vừa phải làm mẹ, làm cha cho hai đứa con

Bản thân chị cũng góa chồng lúc 34 tuổi, và lúc đó hai con của chị cũng còn nhỏ lắm. Chị lại ở nơi đất khách quê người, không ai thân thích. Vậy cho nên chị phải một mình nuôi nấng dạy dỗ hai con, làm tất cả mọi việc. Con chị, cháu gọi chị là mapa, mama là mẹ, papa là bố, vậy chị vừa là mẹ vừa là bố.
>Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng

From: P Y Nguyen-Phi
Sent: Thursday, February 05, 2009 5:34 AM
Subject: Lá thư của một người cùng cảnh!

Xin chào em Nguyên,

Khi đọc bức thư của em trên VnExpress.net, chị rất xúc động. Bản thân chị cũng góa chồng lúc 34 tuổi, và lúc đó hai con của chị cũng còn nhỏ lắm. Chị lại ở nơi đất khách quê người, không ai thân thích.

Chị có thể nói với em rằng chị hiểu rõ và biết là em đang phải đau khổ đến như thế nào. Năm đầu tiên là năm khốn khó, nhọc nhằn nhất.

Em đau không chỉ một lần, em có nỗi đau mất chồng và còn đau thêm cả nỗi đau con em mất cha. Em không biết phải làm sao, trong đầu luôn có câu hỏi giày vò tại sao, tại sao thảm họa lại rơi vào gia đình của em. Thật ra bây giờ cuộc sống của em đã dừng lại, nhưng em phải biết là chỉ tạm thời. Cái khó nhất là phải chấp nhận được sự thật này để mà vượt lên. Điều đó khó lắm, chị biết, nhưng chị tin em sẽ vượt qua được vì chị đã làm được điều đó.

Điều mà sẽ giúp được em vượt qua nỗi đau này là đứa con của em. Nếu cháu có hỏi về bố thì em cứ trả lời, những cái mà em trả lời được. 8 tuổi cũng đủ để hiểu được nhiều điều rồi. Em cứ nói chuyện với cháu, khóc với cháu, đừng giấu những giọt nước mắt của mình. Bởi vì nỗi đau mà được chia sẻ thì sẽ nhẹ bớt đi, đối với cháu cũng vậy.

Chị khuyên em không nên xem lại ảnh, hoặc phim cảnh tang lễ, nên nhờ người giữ hộ, vì xem lại em sẽ lại gục ngã mất. Vì con của em, em không được phép gục ngã lúc này. Hai mẹ con nên nhắc bố hằng ngày, nhắc thói tốt và nhắc cả những thói xấu của bố. Em phải nghĩ là chồng em không xa hai mẹ con đâu, anh ấy vẫn luôn đang ở bên cạnh.

Đã gần 5 năm nay chị ở vậy thờ chồng, nuôi hai đứa con nhỏ, hoàn toàn một mình. Ông bà ngoại của hai bé đã sang ngay đây khi tin dữ xảy ra, nhưng các cụ không thể ở lại đây lâu với ba mẹ con được. Vậy cho nên chị phải một mình nuôi nấng dạy dỗ hai con, làm tất cả mọi việc. Con chị, cháu gọi chị là mapa, mama là mẹ, papa là bố, vậy chị vừa là mẹ vừa là bố. Nghe con gọi vậy, chị cũng có chút tự hào vì đã thay chồng được phần nào.

Chị rất tin là em sẽ vượt qua được nỗi đau đớn tột cùng này, không phải ngày một ngày hai, nhưng mỗi ngày sẽ vượt qua được một chút.

Chị mong là VnExpress.net sẽ chuyển lá thư này của chị tới em. Và nếu em thấy bế tắc, chán nản, em cứ viết cho chị nhé. Chỉ những người cùng cảnh mới thấu hiểu được nhau, em ạ.

Chị Yến.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao