Thứ sáu, 6/2/2009, 18:04 GMT+7

Mong chị Nguyên đừng làm chuyện dại dột

Người ta nói khi bạn sinh ra bạn khóc mọi người cười và hãy sống thật ý nghĩa để khi bạn ra đi bạn cười mọi người khóc. Đừng nghĩ đến chuyện dại dột chị nhé. Ở trên thiên đàng anh vẫn dõi theo và che chở cho mẹ con chị. Chị hãy sống tiếp và nuôi dưỡng con lên người. (Tran Oanh)
>Không thể gượng dậy sau nỗi đau mất chồng

From: Tran Oanh
Sent: Wednesday, February 04, 2009 4:53 PM
Subject:
Em chào chị Nguyên,

Đây là lần đầu tiên em viết thư cho chuyên mục Tâm sự và cũng nhờ đọc thư của chị mà em không thể không gửi tới chị một vài suy nghĩ của em.

Em trẻ hơn chị và chưa có gia đình, nhưng những tình cảm mà chị dành cho chồng khiến em thật cảm kích và xúc động. Qua những dòng thư chị viết em thương chị và cháu rất nhiều. Nhưng chị à những người đã ra đi sẽ không thể trở về được. Cũng vì chị quá yêu anh nên không nhìn vào sự thật này. Chị hãy gắng lên nhé, dù anh đã ra đi nhưng kết quả tình yêu của anh chị vẫn còn.

Chị ơi còn gì đau buồn hơn khi người thân yêu của mình không còn nữa, nhưng họ cũng đâu có muốn bỏ lại những người mình yêu thương đâu. Sống chết cũng là do số phận sắp đặt, không ai biết trước được phải không chị. Chị phải can đảm lên và chăm sóc cháu thật tốt chị nhé. Cháu đã rất thiệt thòi vì xa bố, bây giờ nếu không còn mẹ nữa thì tương lai sẽ thế nào.

Em nghĩ rằng chuyện anh ra đi thật đáng buồn, nhưng chị hãy gắng sống để sau này kể với con cháu mình về anh, về tình yêu của anh chị. Dù anh không còn, nhưng anh vẫn luôn sống mãi trong lòng mọi người phải không chị. Lúc này chị đang thấy rất trống trải vì chưa quen với sự thiếu vắng anh. Em nghĩ chị nên về sống cùng bố mẹ cho bớt hiu quạnh hơn. Lúc này sự gần gũi và động viên của gia đình là rất cần thiết, cả chị và cháu sẽ thấy ấm cúng hơn.

Em rất mong chị sẽ đọc được những dòng tâm sự này. Chị hãy tin rằng ngoài anh ra vẫn còn rất nhiều người yêu thương và quan tâm chị. Người ta nói khi bạn sinh ra bạn khóc mọi người cười và hãy sống thật ý nghĩa để khi bạn ra đi bạn cười mọi người khóc. Đừng nghĩ đến chuyện dại dột chị nhé. Ở trên thiên đàng anh vẫn dõi theo và che chở cho mẹ con chị. Chị hãy sống tiếp và nuôi dưỡng con lên người. Anh đã nói điều đó với chị trước lúc ra đi phải không, đừng làm anh thất vọng chị nhé.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao