Thứ bảy, 7/2/2009, 10:45 GMT+7

Dường như chị Dung đã nói hộ nỗi lòng em

Em đã yêu một người đàn ông có gia đình như chị. Đôi lúc thật sự được sống trong khoảnh khắc mật ngọt của tình yêu, nhưng cái ngọt ngào ấy vốn dĩ chỉ là "khoảnh khắc", trong khi nỗi đau "người ấy đang nằm bên cạnh một người khác" lúc nào cũng hiện diện trong lòng của ta phải không chị?
>Nỗi lòng kẻ thứ ba

From: yesterday
Sent: Monday, February 02, 2009 9:43 AM
Subject: Gui toa soan: Dong tam trang ngay ay

Em chào chị Dung!

Đọc dòng tâm sự của chị mà em cảm thấy như chính tâm trạng của em vậy, nghe đau nhói trong trái tim và nghẹn ngào nơi cổ họng. Đúng vậy, em cũng đã yêu một người đàn ông có gia đình như chị. Có đôi lúc thật sự được sống trong khoảnh khắc mật ngọt của tình yêu, nhưng cái ngọt ngào ấy vốn dĩ chỉ là "khoảnh khắc", trong khi nỗi đau "người ấy đang nằm bên cạnh một người khác" lúc nào cũng hiện diện trong lòng của ta phải không chị?

Em ít tuổi hơn chị, có lẽ kinh nghiệm đường đời cũng như trải nghiệm cuộc sống không bằng chị, vì vậy em không thể mang đến cho chị một lời khuyên hoàn hảo. Nhưng đây là câu chuyện em muốn gửi đến chị Dung, mong rằng khi chị đọc xong sẽ tự mình có lời khuyên chân thành nhất cho bản thân.

"Ngày xưa có một con thiên nga trắng, đem lòng yêu một con thuyền thiên nga, và nó cảm thấy rằng chỉ có con thuyền thiên nga đó mới thật sự mang lại nụ cười ấm áp nơi trái tim nó. Trong tâm trí nó "thuyền thiên nga" lúc nào cũng là con thiên nga hoàn hảo mà không một con thiên nga nào khác có thể sánh bằng.

Và rồi nó cứ mải mê chạy theo con thiên nga đó mà không màng đến mùa đông đang đến gần. Thế rồi tuyết bắt đầu rơi và những con thiên nga khác đã lên đường trú đông, riêng nó đã quyết định không đi để ở lại cùng con thuyền thiên nga vượt qua mùa đông này. Bởi vì thiên nga vốn là động vật chung thủy, một khi yêu ai sẽ hết lòng suốt đời vì người nó chọn. Cay đắng một điều, mùa đông năm ấy quá khắc nghiệt và cho đến một ngày con thiên nga si tình đó chết vì cái lạnh của mùa đông".

Chị Dung à, chị thấy không, bản chất tình yêu của thiên nga vốn không sai, nhưng nó đã đặt nhầm chỗ và kết quả là nó phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Con người đã định nghĩa ra 2 chữ "kỷ niệm" thì có những thứ ta nên buông tay để xếp nó vào một ngăn ký ức để sau này ta nhớ lại, và có thể mỉm cười một cách thoải mái nhất vì ta nhẹ nhàng hiểu rằng nó là "kỷ niệm đẹp".

Em đồng ý rằng chị Dung đã yêu hết lòng và có thể rằng anh bạn trai đó cũng đã rất yêu chị, nhưng mà mãi mãi tình yêu đó là 2 đường song song chị à, sẽ chẳng bao giờ tình yêu đó gặp nhau ở một điểm chung đâu. Chính vì vậy em đã không giữ liên lạc với người bạn trai của em nữa. Em đã rất đau khổ, hiện thật sự nỗi buồn ấy cũng chưa nguôi, nhưng mà thà một lần đau còn hơn cứ mãi buốt giá nơi trái tim.

Người ta nói trong cuộc đời có ba thứ không thể lấy lại, đó là thời gian, tuổi trẻ và cơ hội. Khi yêu một người đã có gia đình thì đó là lúc chị đang không màng đến 3 thứ quan trọng nhất đời mình. Em hy vọng rằng dòng tâm sự này của em có thể mang đến cho chị một quyết định sáng suốt nhất.

Em gái.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao