Thứ bảy, 7/2/2009, 08:59 GMT+7

Một năm nay tôi không được gặp con gái

Anh Do Binh mến! Hoàn cảnh anh cũng giống như tôi, có một đứa con gái thương yêu mà không được gặp mặt. Con gái tôi năm nay 6 tuổi, và tôi đã không gặp mặt nó một năm rồi. Đau đớn hơn là Tết này tìm gặp nó, vừa thấy tôi là nó vừa khóc vừa chạy không chịu đến gặp tôi. (Thanh)
>Tết về, ba nhớ con quay quắt

From: Thanh
Sent: Monday, February 02, 2009 9:27 AM
Subject: Gui toa soan: Tam su voi Do Binh qua bai Tet ve, ba nho con quay quat;

Kính thưa tòa soạn báo VnExpress.net, tôi cũng hay đọc mục Tâm sự trên trang báo này, và tôi cũng hay đọc đi đọc lại bài của anh Do Binh "Tết về, ba nhớ con quay quắt". Mỗi lần đọc là hai hàng nước mắt cứ tuôn trào dù cố ngăn nhưng không được.

Anh Do Binh mến! Hoàn cảnh anh cũng giống như tôi, có một đứa con gái thương yêu mà không được gặp mặt. Con gái tôi năm nay 6 tuổi, và tôi đã không gặp mặt nó một năm rồi. Đau đớn hơn là Tết này tôi tìm gặp nó, vừa thấy tôi là nó vừa khóc vừa chạy không chịu đến gặp tôi.

Trước đây mỗi khi chơi đùa với nó, nó thường nói "Con thương ba bằng trời". Vậy mà nay ai đã dạy nó, đã nhồi vào trong đầu ngây thơ của nó những suy nghĩ như thế, phải chăng những "con người" đó có còn chữ "người" không?

Những nổi đau mà chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận được, nên tôi cũng rất biết được nỗi đau đớn của anh. Tôi cũng như anh, cũng hy vọng một ngày nào đó con gái lớn lên có đủ trí khôn sẽ nhận thức được tình cảm thiêng liêng đó. Và tôi cũng như anh sẽ luôn luôn mở rộng vòng tay để đón nhận đứa con gái tội nghiệp của mình.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao