Thứ bảy, 15/11/2008, 12:47 GMT+7

Cái gì cũng phải học, kể cả chuyện chăn gối

Tình dục là bản năng của con người, nhưng chúng ta cũng phải học hỏi. Không ai sinh ra đã biết quan hệ tình dục đúng không chị? Xem để mà học hỏi, để làm phong phú đời sống vợ chồng thì không nên phê phán như vậy. (Nguyen Vu Linh)
>Chồng tôi mê phim sex

From: Vu Linh Nguyen
Sent: Thursday, November 13, 2008 9:51 AM
Subject: Re:Chong tôi nghien phim sex

Chào chị,

Theo em, chuyện chồng chị xem phim sex cũng không đáng để chị phản ứng gay gắt như vậy. Anh ấy là người đàn ông đã trưởng thành, lại có gia đình. Chị đừng nghĩ là anh đang chà đạp lên tình yêu của chị. Đừng vì chuyện này mà đánh mất hạnh phúc gia đình.

Chồng em cũng xem phim sex. Và tất nhiên là xem công khai với sự cho phép của em. Tình dục là bản năng của con người, nhưng chúng ta cũng phải học hỏi. Không ai sinh ra đã biết quan hệ tình dục đúng không chị? Xem để mà học hỏi, để làm phong phú đời sống vợ chồng thì không nên phê phán như vậy. Chỉ khi nào anh ấy xem rồi đem thực hành với người khác mới đáng đem ra xem xét chị ạ.

Hãy suy nghĩ thoáng hơn nha chị. Hãy thông cảm nói chuyện thẳng thắn với nhau. Hãy sáng suốt chị à, đừng để sau này hối tiếc.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao