Thứ sáu, 14/11/2008, 09:10 GMT+7

Cầm không hiểu chồng

Nếu tôi là chồng chị thì tôi phải ly dị chị trước, vì chị đã thể hiện là một người không có hiểu biết lại làm như ta đây là người có đạo đức. Chị coi nhẹ hạnh phúc gia đình, coi thường chồng mình mà không biết. (Hong Phong)
>Chồng tôi mê phim sex

From: Phong Hong
Sent: Wednesday, November 12, 2008 3:37 PM
Subject: Buon cho chi Cam

Đọc bài viết của chị mà tôi thấy buồn cho chị quá. Việc xem phim sex của chồng chị như vậy là không có gì mà ghê gớm như chị lại đòi ly dị. Nếu tôi là chồng chị thì tôi phải ly dị chị trước, vì chị đã thể hiện là một người không có hiểu biết lại làm như ta đây là người có đạo đức.

Chị coi nhẹ hạnh phúc gia đình, coi thường chồng mình mà không biết. Tôi không hiểu xã hội ở vào thời điểm này lại có người như chị. Tôi nói hơi nặng đối với chị là mong chị tỉnh ngộ mà chịu khó tìm tòi học hỏi thêm nhằm nâng cao kiến thức cho mình, chứ chị mà bỏ chồng rồi thì khó mà lấy được chồng khác đó. Mong chị thông cảm.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao