Thứ sáu, 14/11/2008, 09:21 GMT+7

Sex không xấu như chị Cầm nghĩ

Điều quan trọng là chúng ta được giáo dục thế nào về nó. Thế giới sẽ thế nào nếu không có sex, sẽ chẳng còn có yêu thương, hờn ghét, sẽ chẳng còn có những ánh mắt đưa tình và những lời có cánh dành cho chị em. Nếu thế thì thật là buồn chán. (Tuan Minh)
>Chồng tôi mê phim sex

From: TuanMinh
Sent: Wednesday, November 12, 2008 2:43 PM
Subject: "Sex" không xau

Đọc bài của hai chị, tôi thấy không hiểu các chị hiểu sex là gì. Các chị đều là những người có gia đình, có chồng và sinh con, vậy mà các chị vẫn nhìn sex theo một khía cạnh "khủng khiếp, tim tôi như muốn vỡ ra, sụp đổ, thật sự bị sốc nặng, tan vỡ...". Có lẽ ông chồng của các chị là những người cuồng sex hoặc là các chị chỉ muốn chồng mình làm xong nhiệm vụ giải quyết sinh lý mà chẳng khơi gợi niềm đam mê về cuộc sống tình dục vợ chồng.

Tôi là một người đàn ông có vợ và hai con. Tôi khẳng định một điều tôi thích sex và tôi biết vợ tôi cũng thích sex. Thỉnh thoảng tôi cũng lướt web sex nhưng tôi không cuồng sex. Sex là gia vị của cuộc sống. Sex không xấu như các chị nghĩ, điều quan trọng là chúng ta được giáo dục thế nào về nó. Thế giới sẽ thế nào nếu không có sex, sẽ chẳng còn có yêu thương, hờn ghét, sẽ chẳng còn có những ánh mắt đưa tình và những lời có cánh dành cho chị em. Nếu thế thì thật là buồn chán.

Mong rằng các chị hiểu về sex theo một khía cạnh đẹp hơn.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao