Thứ sáu, 14/11/2008, 09:39 GMT+7

Chị Cầm mau mau đọc sách tâm sinh lý nam giới

Vì sao ư? Bởi vì nếu chị cứ bảo lưu ý kiến “kinh tởm chồng mình” vì cái lý do chồng coi phim sex “chết tiệt” kia thì sớm muộn gì người nộp đơn ly hôn trước là chồng chị chứ không phải chị.
>Chồng tôi mê phim sex

From: N.H.
Sent: Wednesday, November 12, 2008 12:19 PM
Subject: Goi chi Cam - Chong toi me phim anh doi truy

Chào chị Cầm,

Đọc xong tâm sự của chị tôi không thể nào nhịn được nên phải cấp tốc viết mail này cho chị mong “cứu vãn” được tình cảm của gia đình chị. Tôi nghĩ là nhiều người cũng có suy nghĩ giống tôi.

Tâm sự của chị khiến tôi chỉ còn biết kêu “trời ơi là trời”. Vì sao ư? Bởi vì nếu chị cứ bảo lưu ý kiến “kinh tởm chồng mình” vì cái lý do chồng coi phim sex “chết tiệt” kia thì sớm muộn gì người nộp đơn ly hôn trước là chồng chị chứ không phải chị.

Bản thân tôi là một phụ nữ sinh ra trong một gia đình gia giáo, quan niệm nam nữ khắt khe. Tôi học hành đến nơi đến chốn, trong trắng lên xe hoa về nhà chồng. Sau khi thành gia thất, qua những gì sách báo nói, tôi mày mò tìm hiểu về tâm sinh lý nam nữ, về đời sống hôn nhân, về sự thăng hoa trong tình yêu, tình dục.

Phim cấp 3 hay phim sex là những cái tôi thực sự quan tâm cũng như những phim giải trí khác. Bởi vì ở những nước phát triển người ta có hẳn những chương trình phim này được chiếu vào lúc đêm khuya chỉ dành cho người lớn. Xem phim này dù đầu óc ngu ngơ cỡ nào cũng có thêm hiểu biết về cuộc sống gối chăn, và biết làm thế nào để cả hai vợ chồng ngày càng hòa hợp, yêu thương và thăng hoa trong cảm xúc.

Với tôi, phim sex cũng bình thường tuy nhiên cần riêng tư kín đáo, không nên để trẻ con nhìn thấy khi chúng chưa trưởng thành. Ở các nước châu Á xung quanh ta, nơi mà quan niệm khắt khe về mối quan hệ nam nữ đã ăn vào máu như Trung Quốc, từ xa xưa lắm khi mà chưa có phim ảnh phát triển như ngày nay, đã lưu truyền những bức Xuân Cung Đồ vẽ bằng tay những tư thế phòng the dành cho các cặp vợ chồng mới cưới.

Nói như vậy để chị Cầm hiểu mà “mở mang” cái nhìn ra thế giới. Khi lần đầu tiên bắt quả tang chồng lén xem phim sex, thấy anh lúng ta lúng túng đỏ gay mặt mày, thật sự là tôi cũng sượng sùng, ngượng lắm, nhưng làm ra vẻ không có gì, bảo anh rằng “Phim hay nhỉ, cho em xem với”. Và anh ấy đã rất mừng rỡ, cảm kích, xen lẫn thú vị khi thấy vợ mình hiểu chuyện như thế. Sau này anh đều rủ vợ xem phim cùng, hai đứa đều canh ban đêm con ngủ hết rồi mới mở phim xem, Tây, Tàu, Ta... gì xem hết ráo. Có chuyện gì khúc mắc trong vấn đề đó anh có thể giãi bày với vợ, thủ thỉ trao đổi với nhau.

Chị à, thế kỷ 21 rồi, phim ảnh sách báo đầy rẫy trên mạng, trên các phương tin thông tin khác, phụ nữ hay đàn ông gì cũng cần phải biết qua cái gì trên phim sex. Phim sex cũng như các loại phim khác, có cái giáo dục có cái rẻ tiền, có loại phim chuyên dùng “chữa bệnh” cho phụ nữ lãnh cảm hoặc đàn ông bị “suy nhược” xem để tạo hưng phấn, giúp cho vợ chồng cùng “lên đỉnh”.

Xem phim sex không xấu, chỉ xấu khi phô diễn chuyện xem đó ở những nơi không thích hợp, hoặc xem phim sex kết hợp với những hành động đồi trụy thác loạn mà thôi. Nếu anh nhà chỉ xem phim thôi thì anh bình thường như bao người bình thường khác. Ngay cả những vị nghiêm túc nhất nếu có liếc mắt thấy, cũng chỉ là mỉm cười thông cảm hay phớt lờ, thậm chí có vị nào vui tính còn ghé mắt xem ké tý, thế thôi. Nếu chị không tin những gì tôi nói thì chị hãy chờ xem những người khác nói gì với chị, Cầm nhé.

Chúc chị “cấp tốc” giải tỏa nỗi lòng, mau mau đi nhà sách tham khảo thêm về tâm sinh lý nam giới, nhanh lên nhé kẻo mất chồng mà còn không biết là tại làm sao. Hoặc giả chị ly dị chồng vì cứ đinh ninh là “tại anh đồi trụy” mà không biết là hàng triệu gia đình khác thường xem phim sex để hâm nóng tổ ấm gia đình.

Chào chị nhé.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao