Thứ tư, 12/11/2008, 13:47 GMT+7

Xem phim sex giúp cuộc sống vợ chồng tốt đẹp hơn

Chị à, phim sex cũng có nhiều loại của nó. Tôi tạm chia ra làm 2 loại nhé. Loại A là những hình ảnh quay đẹp, nghệ thuật (tình dục là một nghệ thuật, chị nghe bao giờ chưa?). Người trưởng thành có thể xem để học tập, để tăng cảm hứng giúp cuộc sống vợ chồng nhiều màu sắc và tốt đẹp hơn. (Ha Chip)
>Chồng tôi mê phim sex

From: Ha Chip
Sent: Tuesday, November 11, 2008 6:28 PM
Subject: Chi Cam co ve it doc bao

Chị Cầm à,

Mỗi một con người được nuôi dạy và sống trong những môi trường sống hoàn toàn khác nhau, trong những hoàn cảnh hoàn toàn khác nhau, ở những vùng miền khác nhau... nên sẽ có những cái nhìn và những quan điểm khác nhau trong cùng một vấn đề. Và vì vậy không thể nói rằng quan điểm của người này hoàn toàn sai, còn quan điểm của người kia hoàn toàn đúng 100% được.

Do đó, nếu như chị truyền thống, tôi tôn trọng chị. Nhưng chị không thể khẳng định khăng khăng rằng chị đúng, chị hay, chị cao đẹp. Còn chồng chị xem phim sex là sai, là bẩn thỉu, là hèn mọn, là dục vọng thấp hèn, là ghê tởm... (tôi không thể liệt kê đủ được những từ mà chị dành cho người chồng đáng kính bấy lâu của chị).

Tôi chỉ có thể nói rằng chị không hiểu gì về đàn ông, không hiểu gì về phim sex, thậm chí không hiểu cả về cả đàn bà và đặc biệt nguy hiểm là chị đang không hiểu về chồng chị.
Tôi chắc rằng sẽ không có ít bạn đọc ngao ngán khi nhìn thấy cái tít của chị chạy trên mục tâm sự: "Rằng tôi khinh ghét và ghê tởm chồng khi chồng xem phim sex...".

Chị à, phim sex cũng có nhiều loại của nó. Tôi tạm chia ra làm 2 loại nhé:

Loại A: Là những hình ảnh quay đẹp, nghệ thuật (tình dục là một nghệ thuật, chị nghe bao giờ chưa?). Người trưởng thành có thể xem để học tập, để tăng cảm hứng giúp cuộc sống vợ chồng nhiều màu sắc và tốt đẹp hơn...

Loại B: Là những phim thô tục hơn và bệnh hoạn, ví dụ như người với vật, rồi loạn luân. Những thứ này thì thực sự là văn hóa phẩm đồi trụy và tuyệt đối tránh xa. (Nhân đây tôi cũng nói rằng nhà nước mình cứ cái gì dính đến sex thì mặc nhiên coi là đồi trụy. Như vậy có phần sai chăng?).

Nếu đã là người lớn, đặc biệt là người đã có vợ và con, thì đương nhiên được xem loại A. Nếu là trẻ vị thành niên thì sẽ phải tránh xa cả hai thể loại trên.

Tôi hỏi chị: Chồng chị đã qua tuổi vị thành niên chưa?
Và tôi nhắc chị chị đang tự tay đập vỡ tan hạnh phúc gia đình mình đó.

Tôi mong rằng chị sẽ dành thời gian đọc báo và đọc sách nhiều hơn để tự nâng cao hiểu biết của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực này. Sau đó, chị mới có thể thay đổi dần dần để thích nghi với xã hội. Chứ bảo chị thay đổi ngay thì cũng khó, vì nó ngấm vào máu thịt chị rồi.

Hãy nhớ rằng người thiếu hiểu biết và người phải thay đổi là chị, chứ không phải là anh ấy.

Chúc chị sớm bình tâm và hạnh phúc sẽ trở lại!

V.Hà

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao