Thứ tư, 12/11/2008, 14:44 GMT+7

Xem phim sex không phải là hư hỏng

Lúc đó khi mở máy tính của bạn trai, thấy ảnh sex em đã rất bất ngờ. Em đã đồng nhất với việc xem phim đó thì họ cũng sẽ làm như thế, sớm hay muộn mà thôi. Nhưng giờ em hiểu, hai việc đó không đồng nhất với nhau. Có thể lý giải việc đàn ông xem phim ngoài luồng là vì tò mò. (Thu Sang)
>Chồng tôi mê phim sex

From: thu sang
Sent: Tuesday, November 11, 2008 11:35 PM
Subject: Chong tôi mê fim sex

Chị Cầm thân mến!

Em là một bạn đọc quen thuộc của trang Tâm sự. Em đọc nhiều để tự rút cho mình một điều gì đó, hoặc đơn giản để nhìn mọi thứ từ nhiều khía cạnh hơn. Cũng vì thế, và cũng bởi kinh nghiệm sống của em còn quá ít, em chưa bao giờ dám chia sẻ điều gì với ai cả. Nhưng hôm nay em mạo muội tâm sự với chị, vì ít ra em cũng từng buồn như chị khi em rơi vào trường hợp tương tự.

Không biết tại thời điểm này, chị có nghĩ như em lúc đó không khi em mở máy tính và thấy những hình ảnh đó trên máy bạn trai. Dù bạn trai nói đó là do những người bạn để lại chứ bạn không xem, nhưng em đã rất bất ngờ. Lúc ra về, em đã đi lang thang rất lâu trên đường, nước mắt tự dưng chảy vòng quanh. Thậm chí nhiều ngày sau đó em không thể nào nói chuyện cùng được. Có lẽ, em đã đồng nhất với việc xem phim đó thì họ cũng sẽ làm như thế, sớm hay muộn mà thôi.

Nhưng giờ em hiểu, 2 việc đó không đồng nhất với nhau chị à. Có thể lý giải việc đàn ông nếu có xem phim ngoài luồng đó là vì họ tò mò. Nói sao nhỉ, em không giải thích được theo những từ ngữ mang tính chuyên môn và cũng sợ đụng chạm tới cánh mày râu nữa, nhưng điều quan trọng nhất là xem phim sex không có nghĩa đàn ông sẽ biến điều đó thành sự thật. Giống như ta đi shopping, không có nghĩa sẽ khuân hết hàng về nhà. Nói như thế cho nhẹ nhàng chị nhỉ!

Nói vậy cũng không có nghĩa là em cổ xúy cho việc xem phim "hư"! Bạn trai đã hứa không bao giờ xảy ra việc đó, em tin. Nhưng em tự tìm cho mình những lý giải để nếu sự việc xảy ra em có thể chấp nhận được. Không phải cứ xem những thứ bệnh hoạn thì đó là con người bệnh hoạn. Bởi con người đứng đắn họ có suy nghĩ đứng đắn và lập trường của mình nếu đó là con người đúng đắn thật sự.

Cuối cùng, em không hiểu tại sao chồng chị vẫn tiếp tục. Nhỡ anh nghiện thì thật sự là anh cần giúp đỡ hơn là sự chối bỏ từ chị. Theo em biết, nghiện xem thứ đó thì rất là mệt. Có lẽ chị cần giúp đỡ anh, bởi nghiện thứ gì cũng khổ, và khổ nhất là từ bỏ nó. Có vẻ như hiện tại anh chưa đủ niềm tin để từ bỏ sở thích của mình vì một niềm vui chung, đó là niềm vui của vợ, của gia đình. Nhưng em cũng nghĩ vứt đi thứ gì đó thì rất dễ nhưng chỉ có người bản lĩnh và thông minh mới giữ được cho mình những điều thiêng liêng, ý nghĩa nhất. Chị có nghĩ như thế không?

Em không nghĩ ra được giải pháp tối ưu nào cả. Nhưng khi tình yêu trong chị vẫn đương đầy (em tin là thế qua cách chị nói) chị sẽ có biện pháp hữu hiệu nhất. Niềm tin của chị về anh vẫn chưa mất. Em biết đó chỉ là cơn sốc nhất thời, hãy khoan vội đánh mất niềm tin đó, hãy biến nó thành sự bao dung để giúp đỡ và cùng anh vượt qua sự thử thách này!

Chúc chị bình tĩnh và hạnh phúc.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao