Thứ tư, 20/8/2008, 14:20 GMT+7

Bạn học cũ có gì mờ ám khi đưa Thức về khi đang say xỉn

Đối với Trà, tôi vừa thương nhưng cũng vừa cảm thấy có điều gì đó mờ ám. Tại sao Trà lại đưa anh về, khóc lóc rồi tiếp đến là chuyện đáng tiếc xảy ra như một kịch bản được dựng sẵn. (Quynh Chau)
>Tôi có tội với hai người con gái yêu thương mình

From: quynh chau
Sent: Tuesday, August 19, 2008 2:34 PM
Subject: Gui anh Thuc

Thật khó khăn cho anh trong giai đoạn này. Tôi cũng không biết khuyên anh nên bỏ ai, chọn ai, chỉ biết cầu mong anh có đủ sức khỏe, đủ bình tĩnh để giải quyết vấn đề này thật thỏa đáng theo bản lĩnh đàn ông của anh.

Đối với Trà, tôi vừa thương nhưng cũng vừa cảm thấy có điều gì đó mờ ám. Tại sao Trà lại đưa anh về, khóc lóc rồi tiếp đến là chuyện đáng tiếc xảy ra như một kịch bản được dựng sẵn. Nhưng nếu xét về đạo đức của người Việt mình thì anh không thể bỏ cô ấy trong khi cô mang cốt nhục của anh.

Còn Như thì thật đáng thương, không phải lỗi do cố ấy nhưng nếu anh bỏ cô trong lúc này thì sẽ làm tổn thương cô ấy mất. Hay anh có nên thú nhận với cô ấy mọi chuyện chăng. Và cô ấy sẽ thông cảm với anh hoặc cô sẽ nuôi nấng đứa con kia của anh sau khi hai người kết hôn. Hoặc anh thú nhận với cha mẹ của anh để được ý kiến từ các cụ có lẽ tốt hơn.

Sống với người mình không yêu thì giống như ở địa ngục anh à, nhưng nếu anh không quan tâm đến con anh thì anh thật đáng trách.

Chúc anh sức khỏe để vượt qua khó khăn này.

Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Trong mắt chồng, vợ có thực sự là phụ nữ?
Chiều riết em sẽ hư đấy
Các nhắn gửi khác