Thứ tư, 20/8/2008, 09:15 GMT+7

Càng hiện đại, càng có nhiều người độc thân

Mọi người lúc còn trẻ, ở vào “thời kỳ lý tưởng” để yêu đương thì lại gắng kiềm chế để lo học hành, đến khi đi làm thì lại “cắm đầu cắm cổ” vào làm để thăng tiến trong công việc. Khi thành đạt rồi nhìn lại mình thì trái tim đã già nua, thấy cái việc hẹn hò, à ơi một ai đó thật khó khăn. (Vu Hai)
>32 tuổi vẫn vò võ một mình

From: vu hai
Sent: Tuesday, August 19, 2008 9:56 PM
Subject: Y kien cho bai viet cua chi Nhung

Chào chị Nhung!

Đọc mục tâm sự trong thời gian gần đây, em thấy bài viết của chị Nhung đã nhận được rất nhiều hồi âm của những người cùng cảnh. Điều đó chứng tỏ việc mọi người lập gia đình muộn bây giờ ngày càng nhiều. Đó phải chăng cũng là một hệ quả của cuộc sống hiện đại? Mọi người lúc còn trẻ, ở vào “thời kỳ lý tưởng” để yêu đương thì lại gắng kiềm chế để lo học hành, đến khi đi làm thì lại “cắm đầu cắm cổ” vào làm để thăng tiến trong công việc.

Khi thành đạt rồi nhìn lại mình thì trái tim đã già nua, cằn cỗi, thấy cái việc hẹn hò, tán tỉnh, à ơi một ai đó lúc này thật khó khăn. Mà tình trạng này đâu phải của riêng phụ nữ chúng mình? Em nghĩ rằng chắc cũng có nhiều người đàn ông “duyên muôn”, nhưng đàn ông suy nghĩ, hành động khác phụ nữ nên họ không đưa tâm sự lên đây thôi.

Xem ra tình trạng cũng khá đáng báo động đây. Nếu em có điều kiện, em sẽ lập một câu lạc bộ giao lưu, kết bạn để tất cả nam thanh nữ tú có điều kiện tìm một nửa của mình, để “Dẫu có đi trên đường đời tấp nập/Chẳng bao giờ sợ phải lướt qua nhau”. Ý định nghiêm túc đấy nhé!

Về phần em, em tuy ít tuổi hơn chị, nhưng nếu nhìn xa trông rộng một chút, nếu trong vòng vài năm tới mà em vẫn không có sự đột biến nào hoặc có điều kỳ diệu nào xảy ra thì chắc là em cũng sẽ phải ở vào hoàn cảnh của chị. Vì “nhìn xa trông rộng” như thế nên em có tham gia một diễn đàn giao lưu, kết bạn trên mạng, trông chờ vào một chút duyên may xem có kết quả gì không, nhưng hơn nửa năm nay mà vẫn chưa có điều kỳ diệu nào xảy ra cả.

Đôi lúc em đã trộm nghĩ rằng, đúng là hành trình đi tìm hạnh phúc thật gian nan. Mà cũng buồn cười là ở trên diễn đàn đó, em có nhiều người bạn tốt, cũng hoàn cảnh khó yêu, muộn duyên và mọi người cũng thở than với nhau. Vào Tâm sự lại đọc thấy tâm sự của các anh chị và thấy các anh chị chia sẻ, liên lạc với nhau, em thấy hơi vui vui với ý nghĩ mục Tâm sự vô hình chung lại trở thành chiếc cầu nối cho mọi người tìm đến với nhau.

Cùng là phụ nữ em rất thông cảm và chia sẻ với chị. Phụ nữ mình dù thành đạt ngoài xã hội thế nào thì sâu thẳm trong lòng mình vẫn cần một người đàn ông để chở che, yêu thương đúng không chị? Những gì cần khuyên và chia sẻ với chị, em thấy các anh chị cũng đã nói rất nhiều và rất đúng nữa. Em không “lạm bàn” thêm nữa.

Hiện tại em dạy học ở quê Hà Tây nên không có điều kiện để có một cuộc sống năng động như nhiều chị nói. Nhưng em cũng gắng sống thật tích cực và hưởng thụ cuộc sống theo cách riêng của mình, yêu bản thân và chăm sóc cho “vẻ đẹp” và “sức khỏe” mình trong khi chờ đợi một mối duyên lành đến. Em nghĩ vũ khí lợi hại của người phụ nữ chính là sự lạc quan, tự tin đó chị. Vì vậy chị cũng hãy lạc quan lên nhé chị! Rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với chị!

Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Trong mắt chồng, vợ có thực sự là phụ nữ?
Chiều riết em sẽ hư đấy
Các nhắn gửi khác