Thứ ba, 19/8/2008, 10:22 GMT+7

Mỗi cuộc tình tốn của tôi vài năm tuổi xuân

Đôi lúc ngẩm nghĩ lại, mình nghĩ sao số của mình lận đận về tình cảm dù mình tự tin về ngoại hình. Mình đã trải qua vài cuộc tình, mỗi cuộc tình tốn vài năm tuổi thanh xuân của mình. Khi yêu mình đã yêu hết mình, trao trọn tình cảm cho người ấy, nhưng kết cục là chia tay.
>32 tuổi vẫn vò võ một mình

From: dieultx
Sent: Friday, August 15, 2008 2:40 PM
Subject: gui Nhung,

Đọc tâm sự của Nhung, cũng cùng nỗi niềm với mình, nên cho mình được chia sẻ với Nhung như người cùng cảnh ngộ.

Đôi lúc ngẫm nghĩ lại, mình nghĩ sao số của mình lận đận về tình cảm dù mình tự tin về ngoại hình. Mình đã trải qua vài cuộc tình, mỗi cuộc tình tốn vài năm tuổi thanh xuân của mình. Khi yêu mình đã yêu hết mình, trao trọn tình cảm cho người ấy, nhưng kết cục là chia tay. Mình lại đau khổ tưởng chừng nghĩ chết đi, nhưng lại cố gắng vượt qua.

Tưởng chừng con tim mình lạnh buốt, không cảm xúc, nhưng mình lại yêu và yêu và kết cục để lại kỷ niệm buồn. Mọi người nhìn vào thì nói mình kén quá, nhưng có biết được tình cảm của mình ra sao? Gia đình rất lo lắng cho mình, bản thân mình đôi lúc đi về một mình cảm thấy chạnh lòng, buồn tủi lại khóc một mình, lại cố an ủi.

Hiện tại mình quen lại một người bạn cũ lúc học cấp 3, chúng mình gặp lại sau 12 năm không liên lạc. Anh đã ly dị và có một con gái. Do tính cách anh trầm tĩnh, không dí dỏm, vui tính mấy, công việc của 2 người khác nhau về thời gian nên tụi mình ít có thời gian bên nhau. Và mình cảm thấy anh ấy không phải là một nửa của mình.

Dù mình có yêu anh, nhưng tình yêu đó không đủ mạnh để mình có thể vượt qua thử thách trước mắt. Liệu gia đình mình có chấp nhận mình quen anh, khi áp lực có một người chồng đàng hoàng theo ý của gia đình, mình cảm thấy mệt mỏi, và mình có chấp nhận đứa bé không? Những điều này làm mình suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy dằn dặt.

Nói chia tay thì anh rất hụt hẫng, tiếp tục quen thì mình không biết đi đến đâu khi mình cũng không còn nhỏ. Mình đang bị lý trí và tình cảm chi phối nhiều lắm. Mình sợ nói chia tay lại đau khổ thêm lần nữa, lại phải cô đơn một mình. Có thể mình lại cô đơn và đi lại đi tìm hạnh phúc cho mình.

Mình nghĩ hạnh phúc của người phụ nữ là có được người đàn ông yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Có lẽ số phận mình trước giờ chưa được may mắn như vậy.

Mình, Nhung và các bạn gái có cùng nỗi niềm chung cố gắng vượt lên, vui vẻ và tự tin.

Chào bạn,

Lê Diệu

Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Trong mắt chồng, vợ có thực sự là phụ nữ?
Chiều riết em sẽ hư đấy
Các nhắn gửi khác