Thứ ba, 19/8/2008, 08:28 GMT+7

Đừng xét nét những cô gái muộn lập gia đình

Theo tôi, bản tính nhút nhát của con gái và môi trường làm việc chưa thuận lợi để họ có điều kiện giao lưu kết bạn. Đó là một thiệt thòi cho các bạn nữ. Nhưng đối với trường hợp các cô gái nêu trên tôi nghĩ không nên hỏi đố họ và nhìn họ bằng ánh mắt thương hại hoặc dò xét. (Huynh Cao Dung)
>32 tuổi vẫn vò võ một mình

From: Huynh Cao Dung
Sent: Saturday, August 16, 2008 10:09 AM
Subject: Gui ban Nhung

Bạn Nhung thân mến!

Qua dòng tâm sự của bạn, tôi là một người đàn ông, tôi rất thông cảm với nỗi lòng của bạn. Qua tâm sự của bạn tôi cũng nhớ có một lần đi dự đám của nhỏ em con ông cậu, có một người hỏi bạn của cô dâu "sao đến giờ chưa lấy chồng?". Bạn biết không cô ấy chỉ cười gượng và vẻ mặt buồn buồn. Vì bạn bè của cô ai cũng đã có gia đình hết rồi, còn mình thì chưa. Tại sao? Đó đâu phải là lỗi của cô ấy. Mà theo tôi đó là câu hỏi thiếu tôn trọng sự riêng tư của người khác và gợi lên buồn khó nói.

Theo tôi, bản tính nhút nhát của con gái và môi trường làm việc chưa thuận lợi để họ có điều kiện giao lưu kết bạn. Đó là một thiệt thòi cho các bạn nữ. Nhưng đối với trường hợp các cô gái nêu trên tôi nghĩ không nên hỏi đố họ và nhìn họ bằng ánh mắt thương hại hoặc dò xét. Đó là sự xúc phạm đối với họ, vì so với đàn ông con trai, con gái chịu nhiều thiệt thòi hơn về nhiều mặt, mặc dù về lý thuyết cứ nói nam nữ bình đẳng.

Trong chuyện tình cảm ở Việt Nam chúng ta đã có bao nhiêu trường hợp người con gái chủ động tỏ tình với con trai mà được xã hội đồng tình và coi đó là chuyện thường tình hay là họ cho là "cột tìm trâu"...? Trường hợp của bạn, tôi khuyên bạn nên sáng suốt quyết định tương lai của mình.

Tôi nghĩ bạn sẽ có cơ hội với duyên nợ của mình, không nên "Thôi cứ lấy đại đi kiếm lấy đứa con". Ở cơ quan của tôi, tôi cũng đề nghị tổ chức cho Đoàn Thanh niên giao lưu với các đơn vị có số đông là công nhân nữ. Vì cơ quan tôi làm ngành cơ khí nên đa số là con trai nên tỷ lệ nữ rất ít.

Tôi nghĩ chỉ có như vậy những bạn nữ cũng như nam mới có nhiều cơ hội gặp gỡ. Tôi cho đó là trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể cơ quan phải tạo điều kiện cho cán bộ công nhân viên của mình. Chứ không thể đứng ngoài cuộc rồi xét nét thế này thế kia. Đối với bạn và cô bạn của cô dâu kia và kể cả đàn ông con trai, tôi nghĩ đâu phải ai cũng có may mắn duyên nợ đều đến như mình mong muốn đâu?

Tôi mong rằng bạn Nhung sẽ sớm có duyên đến với mình dù có hơi muộn. Nhưng trước hết tôi khuyên bạn, hãy làm tốt công việc mà mình đang làm, hãy sáng suốt quyết định tương lai của mình và không nên nghe theo lời khuyên nông nổi khác. Chúc bạn công việc luôn thành đạt, luôn mạnh khỏe vui vẻ yêu đời và sớm có niềm vui mới.

Chào bạn!

Mail liên lạc :Huynhcaodung@yahoo.com

Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Nhắn gửi người thương
Trong mắt chồng, vợ có thực sự là phụ nữ?
Chiều riết em sẽ hư đấy
Các nhắn gửi khác