Kỷ niệm về anh vẫn lấp đầy trong em
Em không đủ tự tin để đi lại trên con đường đó, càng không đủ can đảm để nhìn lại những cảnh vật quen thuộc mà em và anh đã có. Vì em không biết mình sẽ như thế nào khi những kỷ niệm về anh lại ùa đến. Em chỉ dám liếc nhìn tất cả, rồi đi thật nhanh để không ai phát hiện ra những giọt nước mắt.
From: aotrang
Sent: Sunday, August 03, 2008 10:54 PM
Subject: Gui toa soan: Xin anh hay song that voi minh
Mình đã chia tay nhau thật rồi ư anh. Vẫn hình ảnh đó, vẫn cảnh vật đó, vẫn con đường mà anh từng đèo em trên chiếc xe đạp vào những ngày cuối tuần. Vậy mà giờ đây, tất cả chỉ còn là hoài niệm.
Em không đủ tự tin để đi lại trên con đường đó, càng không đủ can đảm để nhìn lại những cảnh vật quen thuộc mà em và anh đã có, đã làm. Vì em không biết mình sẽ như thế nào khi những kỷ niệm về anh lại ùa đến trong em. Em chỉ dám liếc nhìn tất cả, rồi đi thật nhanh để không ai phát hiện ra những giọt nước mắt.
Người ta bảo tình yêu nhiều nước mắt là tình yêu mang lại nhiều hạnh phúc. Em không biết. Bởi vì nước mắt hay nụ cười, thì cũng chỉ mình em biết. Có bao giờ anh cảm nhận và hiểu được lòng em đâu. 6 năm bên anh là 6 năm em có đủ cả nụ cười và nước mắt, là khoảng thời gian đủ để cho em hiểu thế nào là tình yêu.
Hai năm trước khi hai đứa phải xa nhau tưởng chừng như mọi thứ đã cướp đi của em tất cả. Nhưng không, em vẫn còn có anh, còn tình yêu của anh dành cho em. Tuy hai đứa không ở cạnh nhau, nhưng em biết rằng em vẫn luôn có anh bên cạnh an ủi em mỗi khi em buồn.
Nhưng giờ đây...
Anh ra đi, mang theo của em tất cả, tình yêu, nụ cười, niềm tin, hy vọng... Tất cả còn lại chỉ là nước mắt, là nỗi đau. Từ khi anh cho em biết sự thật, cái sự thật mà em không bao giờ muốn biết, không muốn tin, nhưng nó đã tới và cướp đi của em tất cả. Cũng từ đó là khoảng thời gian em sống trong nước mắt và mất hết niền hy vọng.
Với mọi người xung quanh, em vẫn như không có chuyện gì, vẫn sống bình thản, vẫn nói, vẫn cười. Nhưng khi chỉ có một mình, em không thể kìm chế nổi, em đã khóc rất nhiều, tưởng như không còn nước mắt để mà khóc nữa. Em không biết mình phải bắt đầu lại từ đâu, phải sống như thế nào.
Còn anh? 6 năm tình nghĩa với anh chẳng là gì cả. Mình chỉ mới xa nhau không bao lâu, anh đã có thể vui vẻ đi tìm bạn gái mới, khi hai người ở bên nhau sao lại nói về em, sao không tôn trọng em vậy? Giờ em mới nhận ra rằng, anh gọi em là ngốc quả không sai. Em ngốc nhiều hơn em tưởng. Một con bé ngốc nghếch chỉ biết yêu anh, lo cho anh, yêu anh rất nhiều mà không biết rằng với anh tình yêu đó vẫn chưa đủ.
Bấy lâu em vẫn nghĩ đơn giản một điều rằng, người con gái chỉ cần ngoan, hiền, biết đối nhân xử thế, biết chia sẻ và có một tình yêu chân thành là có thể đem lại hạnh phúc cho người mình yêu. Nhưng em đã nhầm, bởi với anh những thứ đó chỉ là vô nghĩa.
Có lẽ em đã quá ngây thơ, quen nhìn đời với một màu hồng. Nhưng giờ anh đã cho em thấy, đời còn có cả màu đen. Sự thơ ngây, ngốc nghếch của em đã phải trả giá. Em không muốn níu kéo những gì không thể là của mình. Em chỉ muốn chúng mình nói chuyện với nhau, em muốn anh đối diện với em, thể hiện mình là một người đàn ông có trách nhiệm.
Nhưng lại một lần nữa em đã nhầm. Suy nghĩ của anh không chứng tỏ anh là một người đã trưởng thành. Chỉ có em là người phải gánh chịu tất cả. Liệu sau này có còn ai chấp nhận quá khứ của em? Em không biết. Hay đúng hơn là em không dám nghĩ đến. Em sợ...
Dù sao em cũng cảm ơn anh vì có thể anh là người duy nhất cho em biết cảm giác yêu thật sự. Không biết suốt đời này em có tìm lại được cảm giác yêu thương với ai như với anh không? Em chỉ mong anh một điều, anh hãy tôn trọng em và sống thật tốt để luôn là người mà em tôn trọng. Đừng lừa dối nữa, đừng làm cho ai phải khổ như đã làm với em nữa.
Dù không còn được ở bên anh, nhưng em sẽ mãi yêu anh. Mong rằng anh sẽ gặp được một người con gái tốt hơn em, thông minh, sắc sảo, giỏi giang, những điều mà em không có, người mà yêu anh nhiều như em và sẽ làm cho anh hạnh phúc.
- Thay vì chê trách, hãy thông cảm với sai lầm của người khác (04/08)
- Bức xúc với bà mẹ chồng của Châu (04/08)
- Thực lòng yêu anh, nhưng tôi lại thể hiện ghét anh (04/08)
- Nếu yêu chồng, Châu đừng ly dị (04/08)
- Bạn tôi đã ra riêng để tránh mâu thuẫn với mẹ chồng (04/08)
- Con trai của chồng sắp cưới yêu tôi (04/08)
- Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em (03/08)
- Đừng bao giờ hy vọng thay đổi được mẹ chồng (03/08)
- Chồng Châu chưa làm đúng vai trò của mình (03/08)
- Trước khi ly hôn, Châu nói chuyện với mẹ chồng (03/08)
- Sau ly dị, Châu nên đưa con gái về thăm bà nội (03/08)
- Ước gì thời gian quay ngược để em được bên anh (03/08)
- Không thể im lặng khi đọc bài viết của Mạnh Trường (03/08)
- Châu nên thuê nhà ở gần mẹ chồng (03/08)
- Với sự hậu thuẫn của chồng, Châu có thể thay đổi mẹ chồng (03/08)
| Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần. |
| Chủ đề mới |
| Chồng tôi mê phim sex Một lần tôi lén lên cơ quan vào phòng anh trong giờ nghỉ trưa xem anh làm gì và tôi đã bắt gặp anh đang chăm chú… xem web sex. Thật khủng khiếp, tim tôi như muốn vỡ ra, mọi thứ xung quanh như sụp đổ, tôi thật sự bị sốc nặng. Bao nhiêu hình ảnh thần tượng anh trong lòng tôi đều tan vỡ. (Cầm) >> Ý kiến |
| Chồng ghen kỳ quặc Tôi phải làm gì để trị ông chồng tối ngày giận, hoặc ghen vợ là nói "bộ đi ngủ với trai hay sao mà để chế độ rung”, hay “mướn khách sạn ngủ với trai đi đừng về”. Thật sự tôi bức xúc đến cao độ với lời lẽ xúc phạm này. (Yến) >> Ý kiến |
| Bạn trai cứ đòi quan hệ Anh thuyết phục em quan hệ trước hôn nhân, nói chuyện đó bây giờ quá phổ biến, tại sao lại cho đó là hậu quả. Trái lại, nhiều khi đó chính là kết quả để người ta chính thức gắn bó với nhau. Em không đồng ý, anh lại tỏ ra buồn bã, hờ hững, nói là cần một thời gian lấy lại thăng bằng. (Ân) >> Ý kiến |
| Trả giá đắt vì trót theo bạn bè 'ăn bánh trả tiền' Công ty tôi rộ lên phòng trào chat sex, nam nhân viên nào cũng tranh thủ vào trang web đen, tìm hàng trên net rồi hẹn đi khách sạn. Tôi học theo chiến hữu chọn một em hẹn ra khách sạn. Tàn cuộc mây mưa dắt xe ra cửa thấy vợ tôi đứng đó từ bao giờ. Cô ấy không um sùm mà im lặng. (Trung) >> Ý kiến |
|
|
| Nhắn gửi người thương |
|
Lá thư cuối cùng cho em
Ngày cưới em, anh không đủ cam đảm để về và đứng trước em, nở nụ cười với em, uống cùng em chén rượu mừng hạnh phúc. Anh đã nói dối đang ở rất xa, nhưng ở góc tối nào kia trong căn phòng nhỏ anh đang ngồi một mình, gặm nhấm nhớ nhung, gục đầu lên kỷ niệm và khóc. (Lam Quỳnh) |
|
Trong mắt chồng, vợ có thực sự là phụ nữ?
Vợ vừa phải lãng mạn với chồng, nhưng cũng phải là bà già khô cứng với đàn ông khác. Lúc chồng làm vợ buồn, vợ ráng mà buồn một mình, cấm được kêu ca nếu không sẽ nhận được phản ứng từ chồng “tôi mệt mỏi quá rồi!”. Ngày lễ Tết đừng nhọc công đòi hoa, đòi quà, được là vợ của chồng thế là đủ sung sướng lắm rồi. Thế vợ là gì, vợ đâu là phụ nữ? (Lan Trần) |
|
Chiều riết em sẽ hư đấy
Thau quần áo, đúng lý con gái phải biết tự giặt đồ thế mà khi em bảo lười, anh lại lui cui ôm thau đồ đi giặt, rồi còn phụ em phơi nữa chứ. Công nhận ông xã biết phơi đồ đúng cách hơn em. (Bích Hồng) |
| Các nhắn gửi khác |




E-mail
Bản In







Đặt Vnexpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại Vnexpress