Thứ sáu, 8/2/2008, 06:00 GMT+7

Thanh nên chấm dứt sự mặc cảm về quá khứ cave

Bạn còn phân vân, do dự và mặc cảm về một đoạn đời của mình. Tôi thì cho rằng bạn không phải lo lắng, mặc cảm và dằn vặt mình làm gì vì bạn đâu muốn làm việc đó mà chỉ vì bắt buộc thôi đấy chứ. (Mr Bong)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu

From: Mr.Bong
Sent: Friday, February 01, 2008 
Subject: Làm cave có nên lay nguoi nhan hau khong?

Đọc tâm sự của Thanh, tôi cảm thấy rất thương cảm cho hoàn cảnh của bạn. Tôi thật sự kính trọng sự nhẫn nại, chịu đựng, ý chí quyết tâm và có hiếu của bạn. Tôi tin tưởng rằng Thanh là một người rất tốt.

Chính vì bản chất rất tốt ấy nên anh bạn đã cứu Thanh ra khỏi hoàn cảnh rất đau đớn mà bạn không hề muốn làm. Nhưng chỉ vì hoàn cảnh bắt buộc mà bạn nghiến răng phải làm để mưu sinh, để giúp đỡ gia đình và để học tập. Thật là đáng khâm phục!

Bạn còn phân vân, do dự và mặc cảm về một đoạn đời của mình. Tôi thì cho rằng bạn không phải lo lắng, mặc cảm và dằn vặt mình làm gì vì bạn đâu muốn làm việc đó mà chỉ vì bắt buộc thôi đấy chứ.

Bạn hãy nói với bạn trai về cuộc đời và hoàn cảnh của bạn, gia đình bạn và quan trọng nhất là những suy nghĩ của bạn cho tương lai. Bạn cũng nói rõ và chân thật những dằn vặt, mặc cảm, phân vân... của bạn với người cưu mang giúp đỡ Thanh. Nếu anh ấy chấp nhận thì đó là rất hạnh phúc chứ sao . Bạn không nên từ chối lời đề nghị của anh ấy nếu đó là tình yêu chân thành từ trái tim và trách nhiệm nghiêm túc đối với cuộc đời của bạn.

Tôi tin rằng bạn trai của Thanh là một người đàn ông đàng hoàng, rất có tâm, rất tốt và anh ấy sẽ bao bọc cho bạn mãi mãi khi anh ấy biết rõ mọi việc và tự mình quyết định tình yêu của anh ấy cơ mà. Nếu bạn chối từ thì lại làm cho anh ấy buồn. Vấn đề nữa là bạn có yêu anh ấy chân thành không và có mong muốn xây dựng hạnh phúc mãi mãi với anh ấy không hay chỉ vì trả ơn. Tình yêu để trả ơn thì không bền được.

Tôi là một người đàn ông, nhưng tôi cũng có quan niệm rằng tình yêu là sự rung động thật sự của hai trái tim, họ hòa hợp, phù hợp với nhau về suy nghĩ và lối sống. Cùng nhau lao động và xây dựng hạnh phúc gia đình. Họ hết lòng thật sự về nhau. Nếu có được tình yêu như vậy thì rất hạnh phúc đấy bạn ạ. còn các việc khác chẳng quan trọng gì cho lắm.

Theo tôi một đoạn cuộc đời bắt buộc phải làm cave của bạn chẳng có gì là xấu và chữ trinh trong trường hợp này cũng không có gì là quan trọng một khi hai người đã thật sự yêu nhau.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao