Thứ sáu, 8/2/2008, 07:00 GMT+7

Hà phải khéo léo ngăn cản chồng 'ăn vụng'

Các nhà nghiên cứu đã cho biết rằng cảm giác ngoại tình thú vị hơn cảm giác của chuyện vợ chồng. Vì còn có phần hồi hộp nên giống như người ta thấy khi ăn vụng sẽ ngon hơn khi ngồi vào bàn và được phép ăn vậy.
>Chồng tôi đã ngủ với em họ

From: Long Pham
Sent: Saturday, February 02, 2008 3:50 AM
Subject: Re: Chong tôi dã ngu voi em ho

Chị Hà thân mến,

Đọc được những tâm sự của chị, trước tiên tôi muốn nói với chị một điều rằng ngay từ đầu, chị đã phạm phải một lỗi đó là nhờ cô em họ về trông nom gia đình giúp. Một người đàn ông dù có yêu vợ, yêu gia đình và chung thủy, nhưng vẫn là một con người, vẫn có nhu cầu xác thịt. Làm sao chị có thể bảo đảm rằng sẽ thỏa mãn được tất cả những cơn thèm của chồng chị, vì chị đâu thể cứ ở bên anh 24/24h được. Thế nên việc đó chẳng khác nào dâng mỡ cho mèo, nhưng lại bảo mèo đừng ăn? Dù chồng chị thật sự tốt cũng không nên để những cám dỗ như vậy ở gần được.

Theo suy nghĩ của tôi, việc chồng chị đọc được nhật ký của cô em chị có thể là một hành động cố tình của cô, nhằm kín đáo cho anh biết rằng cô có cảm tình với anh. Và tôi cũng nói với chị rằng nếu còn để cô ta ở gần chồng chị thì lại chẳng khác gì lúc trước. Các nhà nghiên cứu đã cho biết rằng cảm giác ngoại tình thú vị hơn cảm giác của chuyện vợ chồng, vì còn có phần hồi hộp nên giống như người ta thấy khi ăn vụng sẽ ngon hơn khi ngồi vào bàn và được phép ăn vậy. Thế nên tình trạng trước mắt chị thì cơ hội thắng của chị thật quá mong manh. Vì vậy, muốn giải quyết vấn đề này, theo tôi chị nên tìm cách hấp dẫn, quyến rũ anh nhưng không được níu kéo, hay trói buộc anh, thì có thể sẽ giúp anh quên được cảm giác cám dỗ quá hấp dẫn kia.

Tôi cũng muốn nhắc chị một điều rằng tuyệt đối không nên ngăn cấm, vì càng ngăn ra, càng nhiều khó khăn thì cảm giác đó lại khiến người ta thấy thèm hơn nhiều. Thế nên chị phải thật khéo léo tìm cách ngăn hai người ra, chẳng hạn như tìm việc làm thêm cho em họ chị, hoặc những lúc chồng rảnh rỗi hãy tìm cách rủ em họ chị đi đâu đó, để tránh hai người có gì mờ ám, đồng thời tránh để chị nghi ngờ thêm. Nên nhớ là tôi không nói chị rủ chồng chị đi chơi vì mọi hành động níu kéo lúc này đều dần dần làm người ta cảm thấy muốn ăn vụng hơn.

Riêng với chồng chị, phải tạo cho anh cảm giác lo lắng về vợ mình, không phải lo vì sợ vợ phát hiện ra việc làm mờ ám hay lo vì mặc cảm tội lỗi, mà phải làm anh lo rằng sẽ mất chị. Có nhiều cách để làm anh lo, chẳng hạn như nhờ một người bạn trai nào đó mà chị biết chắc rằng cả hai sẽ không thể có tình cảm với nhau để giúp đỡ chị. Nên nhớ phải nhẹ nhàng, ví dụ như khi buồn chị có thể gọi cho người đó, cố tình để chồng chị biết chị đang gọi chẳng hạn, và khi anh hỏi thì phải tỏ cho anh biết rằng chị vẫn yêu anh. Nhưng nếu không có sự vun đắp của anh bên cạnh thì chị có thể sẽ dựa dẫm vào một người khác. Không nên chọc ghen vì có thể sẽ làm anh nghĩ rằng "đã thế thì cả hai bên cùng làm là huề" thì hỏng hết.

Điều cuối cùng tôi muốn nói với chị, và cũng là điều đầu tiên chị phải làm, đó là hãy bình tĩnh lại và phải chắc rằng đừng mất kềm chế trong bất cứ tình huống nào. Hãy xem kỹ lại tình cảm của mình trước khi hành động. Và nên nhớ, đôi khi chị không xóa bỏ được những vết thương đó, nhưng khi chị làm chồng chị hiểu rằng anh cần chị, có thể anh lại là người làm lành các vết thương của chị. Tình yêu là phải tin ở nhau, vì nếu mất niềm tin thì không nên giữ nữa làm gì !

Hiện giờ tôi chỉ có thể nói đại khái như vậy thôi, nếu chị cảm thấy muốn nghe thêm ý kiến của tôi, hoặc cần người nâng đỡ về tinh thần, có thể liên lạc với tôi qua hộp mail chichiri_1106@yahoo.com  xin hãy nói rõ lý do liên lạc để tôi dễ phân biệt.

Chúc chị mau chóng tìm lại được hạnh phúc.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao