Thứ sáu, 8/2/2008, 07:00 GMT+7

Đọc tâm sự của Thanh thấy hổ thẹn cho mấy đứa con tôi

Ngẫm thật hổ thẹn cho mấy đứa con của tôi, sống trong điều kiện thuận lợi vô cùng mà chẳng đứa nào học hết được lớp 12 chứ chẳng nói gì đến cao hơn. Chưa kể yêu đương nhăng nhít và đua đòi hư hỏng. (Le Hong Hanh)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu

From: Le Hong Hanh
Sent: Saturday, February 02, 2008 4:18 AM
Subject: Gui toa soan: Hay cham vao hanh phuc ma ong troi da bu dap cho Thanh va xep lai qua khu.

Thanh thân mến!

Tôi là giáo viên, vậy mà khi đọc những tâm sự của Thanh tôi thật sự xúc động. Tôi cứ ám ảnh mãi về những gì Thanh đã phải chịu đựng khiến tôi phải viết gửi đôi lời cho Thanh.

Thanh niên bây giờ đâu dễ vượt qua gian khổ như trường hợp của Thanh. Thậm chí họ còn sa đà và đánh mất mình trong những hoàn cảnh như Thanh từng trải qua. Ngẫm thật hổ thẹn cho mấy đứa con của tôi, sống trong điều kiện thuận lợi vô cùng mà chẳng đứa nào học hết được lớp 12 chứ chẳng nói gì đến cao hơn. Chưa kể yêu đương nhăng nhít và đua đòi hư hỏng. Thanh quả có một nghị lực phi thường khiến tôi nói riêng xót xa thông cảm và xã hội cũng vậy.

Thanh đã chinh phục được tôi xóa bỏ quá khứ không đẹp kia bằng sự vươn lên của chính bản thân mình. Tôi tin chắc không chỉ có anh ấy mà nhiều chàng trai khác đang chờ đợi Thanh. Thanh hãy bớt mặc cảm để rồi thu hẹp mình trong cuộc sống. Cuộc đời Thanh phải chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, đã đến lúc Thanh phải nghĩ đến bản thân.

Thanh không có cơ hội thứ hai để kén chọn nữa đâu. Hãy chạm vào hạnh phúc mà ông trời đã bù đắp cho Thanh và xếp lại quá khứ. Xây dựng cho mình một tương lai vững chắc dựa trên vốn kiến thức học hành và người chồng rất mực yêu thương. Cuộc sống hạnh phúc, tương lai rộng mở đang ở trong tay Thanh.

Thanh nên trân trọng đón nhận. Mong rằng hạnh phúc sẽ mãi mãi ở lại bên Thanh.

Hồng Hạnh

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao