Thứ sáu, 8/2/2008, 06:00 GMT+7

Lời cầu hôn của bạn trai Thanh rất nghiêm túc

Bạn trai đã có 3 năm gần gũi và tìm hiểu cháu. Đây không phải là khoảng thời gian dài, nhưng đủ để bạn trai hiểu cháu và cháu cũng hiểu được bạn trai là người như thế nào.
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu

From: Le Thi Chinh
Sent: Saturday, February 02, 2008 6:14 AM
Subject:
Chào cháu Thanh,

Đọc thư cháu, cô thấy cảm phục và thương cháu nhiều. Vì hoàn cảnh khó khăn cháu đã không giữ được mình để kiếm tiền chữa bệnh cho cha và nuôi các em. Là một nguời lớn, có thể là ngang bậc cha mẹ cháu, cô rất thông cảm cho hoàn cảnh của cháu. Cháu không có quyền lựa chọn cha mẹ, lựa chọn nơi được sinh ra, nhưng cháu có quyền lựa chọn tương lai của cháu.

Những gì cháu đã làm trong quá khứ để kiếm sống và thực hiện ước mơ tốt nghiệp đại học của mình tuy không được xã hội trọng vọng, nhưng cháu làm vì mục đích tốt. Nên bạn trai của cháu bây giờ đã nhìn thấy điểm tốt của cháu. Tình yêu đó là tình yêu đích thực và không phải ai có hoàn cảnh như cháu cũng tìm thấy được tình yêu như vậy.

Mặt khác bạn trai cháu đã có 3 năm gần gũi và tìm hiểu cháu. Đây không phải là khoảng thời gian dài, nhưng đủ để bạn trai hiểu cháu và cháu cũng hiểu được bạn trai là người như thế nào. Sau 3 năm tìm hiểu bạn trai mới ngỏ lời cầu hôn, bởi vậy đó là một lời cầu hôn nghiêm túc.

Theo cô nghĩ, cháu nên đáp lại tình cảm của bạn trai cháu và hãy quên đi quá khứ cùng nhau xây hạnh phúc trong tương lai. Hãy gạt bỏ những điều phiền muộn và mặc cảm của bản thân và tự tin đón nhận hạnh phúc mới. Mong cháu một năm mới tốt đẹp.

Cô Chỉnh

 
Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao