Thứ tư, 6/2/2008, 07:00 GMT+7

Thanh ơi, chấp nhận lời cầu hôn ấy đi

Không phải để trả ơn mà đó là người thật sự phù hợp và hiểu bạn để cùng bạn đi đến hết cuộc đời bạn. Chỉ thật sự hiểu nhau, chia sẻ với nhau, cảm thông và yêu nhau thật lòng thì anh ấy mới đề nghị cầu hôn với bạn. (Quang)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu

From: Quang
Sent: Saturday, February 02, 2008 9:45 AM
Subject: Phab hoi bai "Tung là cave, tôi có nên ket hon voi nguoi khach nhan hau"

Gửi ban biên tập VnExpress và bạn Thanh,

Tôi là một độc giả nam, thường xuyên đọc mục tâm sự của VnExpress. Tôi không thường gửi bài phản hồi khi đọc tin. Đọc bài viết của bạn Thanh, hôm nay tôi quyết định viết vài dòng suy nghĩ của tôi để chia sẻ cùng bạn.

Hoàn cảnh và trách nhiệm với gia đình, bạn Thanh phải dấn thân vào con đường tối. Nhưng trong bóng tối bạn vẫn có điểm sáng là cố gắng học để vươn lên bằng kiến thức và khả năng của mình.

Người khách nhân hậu bạn đề cập nhận thấy được điều đó từ bạn, thông cảm, chia sẻ cùng bạn nên mới đưa tay kéo bạn ra khỏi bóng tối đó.

Và bạn đã trở về đúng bản chất lương thiện vốn có, cùng ý chí vươn lên mạnh mẽ vượt qua cái khó trên một con đường sáng.

Bạn hãy để những gì trong quá khứ lùi dần theo thời gian như một thử thách chông gai đầu tiên trong cuộc đời mà bạn đã vượt qua.

Bây giờ bạn có thể tư tin tiến bước trên con đường của bạn và theo cá nhân tôi, bạn hãy đồng ý với lời cầu hôn của anh ấy. Không phải để trả ơn mà đó là người thật sự phù hợp và hiểu bạn để cùng bạn đi đến hết cuộc đời bạn. Chỉ thật sự hiểu nhau, chia sẻ với nhau, cảm thông và yêu nhau thật lòng thì anh ấy mới đề nghị cầu hôn với bạn.

Hãy tự tin đồng ý với lời cầu hôn của anh ấy bạn Thanh nhé.

Mong tin vui của bạn và chúc hạnh phúc.

Vinh Quang

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao