Thứ năm, 7/2/2008, 07:14 GMT+7

Đừng mặc cảm vì quá khứ đen tối của mình Thanh à

Anh ấy đã chọn bạn, có nghĩa là đã vượt qua “cơn lốc” của cuộc đời bạn, vậy tại sao bạn không vượt qua được chính mình? Đừng mặc cảm vì nghèo hèn, nước mình người nghèo nhiều hơn người giàu. Hơn nữa, bạn nghèo nhưng không hèn vì vẫn tự vươn lên và học đại học. (Kim Chi Ngo)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu

From: Kim Chi Ngo
Sent: Saturday, February 02, 2008 10:18 AM
Subject: Thanh hay don nhan hanh phuc, khong co nhieu nguoi dan ong tot bung như the dau.

Bạn Thanh thân mến,

Tôi vô cùng khâm phục bạn. Bạn có hoàn cảnh khó khăn mà vẫn học tốt, vẫn thi đỗ đại học và duy trì việc học trong khi phải vừa kiếm tiền nuôi mình, nuôi bố và cả các em. Bạn phải là một người đầy nghị lực, can đảm, và chắc chắn phải là một cô gái thông minh nữa.

Không thể đổ tại hoàn cảnh khó khăn trong bất cứ trường hợp nào để kiếm được nhiều tiền bằng cách làm cave. Nhưng với bạn, quãng thời gian đó đã trở thành quá khứ và bạn đã cắn rứt lương tâm, dằn vặt mình về quá khứ đen tối ấy, thế là đủ. Hiện tại bạn không còn là một cave nữa, bạn đang có một công việc lương thiện, một cuộc sống tốt.

Người đàn ông ấy biết rất rõ về bạn, thậm chí anh ấy nhìn thấy bạn trong mảng tối ấy và đã tìm cách lôi bạn ra, anh ấy có tận những 3 năm để “quan sát” bạn, 3 năm để cân nhắc về con người bạn và 3 năm để có được quyết định hôm nay, đó là lời cầu hôn bạn. Tình cảm của một con người như vậy là thật sự chân thành, và điều quan trọng nữa là bạn cũng yêu anh ấy, vậy thì đừng chần chừ gì nữa, hãy đón nhận tình cảm của anh ấy, hãy yêu anh ấy thật chân thành, hãy hết lòng vì tình yêu của hai người dành cho nhau.

Anh ấy đã chọn bạn, có nghĩa là anh ấy đã vượt qua “cơn lốc” của cuộc đời bạn, vậy tại sao bạn không vượt qua được chính mình? Đừng mặc cảm vì nghèo, hèn, nước mình, người nghèo nhiều hơn người giàu. Hơn nữa, bạn nghèo nhưng bạn không hèn vì bạn vẫn tự vươn lên và học được đại học. Đừng mặc cảm vì bạn và anh ấy gặp nhau trong “hoàn cảnh ấy” cũng như việc bạn không còn trong trắng. Bạn không lừa dối, và anh ấy cũng biết hết những điều đó. Nhưng anh ấy đã nhìn thấy những giá trị khác trong con người bạn, và đã muốn bạn làm người vợ của anh ấy. Không có nhiều những người đàn ông như vậy đâu, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này.

Tôi là một người phụ nữ Hà Nội bé nhỏ, được sinh ra giữa thủ đô, luôn có cuộc sống êm đềm với gia đình đầy đủ ở bên. Tôi cũng đã có gia đình riêng và các con của mình, tôi biết thế nào là sự ngọt ngào của hạnh phúc. Tôi thành thật mong bạn Thanh được hạnh phúc. Hạnh phúc của bạn có thể nhìn thấy được, và đó là dành cho bạn, bạn hãy nhận lấy và hãy làm cho người đàn ông tốt bụng ấy hạnh phúc.

Hãy cho độc giả chúng tôi được chia sẻ kết cục cuối cùng câu chuyện của bạn, mặc dù chúng tôi có thể nhìn thấy kết cục của một câu chuyện có kết thúc có hậu, bạn Thanh nhé. Một lần nữa, thật lòng mong bạn được hạnh phúc.

Kim Chi

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao