Thứ ba, 5/2/2008, 07:09 GMT+7

Thanh đã gặp một người anh hùng

Chú, một lão già "lang bạt kỳ hồ" gần trọn một kiếp người muốn bảo nhỏ cháu rằng cháu đã mang óc thành kiến với chính mình trong khi chính người đàn ông ấy lại không thế. (Van Quy Pham)
>Từng là cave, tôi có nên kết hôn với người khách nhân hậu

From: vanQuy Pham
Sent: Saturday, February 02, 2008 12:53 PM
Subject: Góp ý voi cháu Thanh

Cháu Thanh mến,

Cháu ạ, con người với cả lịch sử độc nhất vô nhị của nó không nên và không thể được phân loại với cái nhìn "duy sự" như vậy. Thanh khiết là một đức hạnh, 'cave' là một nghề, cháu cần phân biệt rõ.

Ba năm, cả với những cuộc hôn nhân vì tình yêu hiện đại cũng là một thử thách lớn, và đồng thời là bảo chứng cho tình yêu chân thật. Chú không dè dặt khi nói rằng cháu đã gặp được người anh hùng tự bản chất không ý thức mình là anh hùng, người như anh ấy hiếm họa biết bao trong cõi đời này.

Chú mừng cho cháu và thành tâm mến chúc cháu có đức tin đi tiếp con đường trước mặt.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao