Thứ năm, 27/9/2007, 07:14 GMT+7

Không thể đối xử với vợ như món đồ được

Bố chồng tôi từng nói nếu tôi không nghe lời, ông sẽ mang trả để bố đẻ dạy dỗ lại. Tôi ngay lập tức tỏ rõ quan điểm để ông và cả gia đình chồng thấy, họ có thể không yêu quý tôi, nhưng không phải họ thích đối xử với tôi thế nào cũng được.
> Gia đình chồng lấy mất đứa con của tôi

From: T.L.K
Sent: Thursday, September 27, 2007 1:32 PM
Subject: Quyen lam me duoc luat phap bao ve

Chị Thùy Minh thân mến!

Vợ chồng tôi cũng từng có ý định ly hôn chỉ vì những sức ép từ phía gia đình chồng. Gia đình chồng cũng định giữ con tôi lại và đuổi mẹ nó đi. Tôi xin chia sẻ với chị.

Chị Minh ạ, tôi nghĩ sẽ vô cùng khó khăn cho chị khi phải đơn độc chống lại cả gia đình nhà chồng. Nếu có thể, hãy đề nghị sự hỗ trợ từ phía những người ruột thịt. Bây giờ là năm 2007 rồi, tại sao còn có chuyện chồng đưa vợ về trả bố đẻ? Xin lỗi chị, giống như trả lại một món đồ không ưng ý vậy!

Chúng ta là phụ nữ, đi lấy chồng, làm dâu nhà chồng chứ không phải quăng mình xuống một thứ hạng thấp của xã hội. Bố chồng tôi từng nói nếu tôi không nghe lời, ông sẽ mang tôi trả để bố tôi dạy dỗ lại. Tôi đã ngay lập tức tỏ rõ quan điểm, để ông và cả gia đình chồng thấy, họ có thể không yêu quý tôi, nhưng không phải họ thích đối xử với tôi thế nào cũng được. Tôi đã qua tuổi vị thành niên lâu rồi, và tôi có đầy đủ tư cách để tự chủ và chịu trách nhiệm về bản thân.

Về vấn đề nuôi con, cháu còn quá bé để xa mẹ, và trường hợp của chị, tôi nghĩ cần có sự can thiệp của pháp luật, chị mới có thể đưa con đi khỏi nhà chồng.

Chị đã tìm hiểu và nắm chắc rằng quyền làm mẹ của mình được bảo vệ, tại sao chị không nhờ đến pháp luật? Theo tôi, chi hội phụ nữ không phải là cơ quan thi hành pháp luật. Đương nhiên chồng chị cũng thương yêu con chị, vì đó cũng là máu mủ của anh ấy. Nhưng người mẹ là người có những tố chất và khả năng đặc biệt khiến thế giới này phải nâng lên thành thiên chức.

Vài lời chân thành, chúc chị sớm vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Thân ái.

 
Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao