Thứ tư, 26/9/2007, 06:01 GMT+7

Chị Nhi nên thẳng thắn với mẹ chồng cách nuôi dạy cháu

Đầu óc đứa trẻ như tờ giấy trắng, vẽ thế nào được thế đấy chị ạ. Đầu tiên chị và chồng chị phải thống nhất cách nuôi dạy con cái, sau đó trao đổi với ông bà nội để thống nhất cách nuôi dạy cháu.
> Mẹ chồng tranh con của tôi

From: Lan Huong
Sent: Tuesday, September 25, 2007 5:31 PM
Subject: Bo chong toi cung muon chia re con toi voi toi.

Khi đọc những lời tâm sự của các chị tôi mới thấy tôi cũng đã ở hoàn cảnh như các chị mà không nhận thấy. Nhưng người đó lại là bố chồng tôi.

Chồng tôi là con trai trưởng trong gia đình, con trai tôi là cháu đích tôn của dòng họ. Lúc đầu ông nội cháu xuất phát từ sự yêu mến cháu, sau đó muốn chiếm hữu cháu cho riêng mình, tìm rất nhiều cách để nhằm chia rẽ cháu với mẹ.

Tôi còn nhớ khi xem một bộ phim truyền hình buổi chiều có một cậu bé tên Jojo, có cảnh mẹ cậu bé đuổi cậu bé đi, ông nội đã gọi cậu về cho cậu ăn và cho cậu ngủ. Tôi đi làm về lúc nào cũng thấy ông nhắc cho cháu tình huống đó, tôi không xem phim nên không rõ vì sao cậu bé lại bị mẹ đuổi đi.

Đến khi thấy cả bà nội cháu cũng nhắc với cháu về tình huống đó tôi không chịu nổi, tôi phản ứng ngay với chồng để anh ấy nói với bố mẹ anh ấy không được hành động như thế. Đầu óc đứa trẻ như tờ giấy trắng, vẽ thế nào được thế đấy chị ạ. Đầu tiên chị và chồng chị đều thống nhất cách nuôi dạy con cái, sau đó trao đổi với ông bà nội để thống nhất cách nuôi dạy cháu.

Trẻ con rất nhậy cảm, trẻ từ 1 tháng tuổi đến 3 tuổi rất yêu quý những người chăm sóc cháu, như cho cháu ăn gần gũi nói chuyện với cháu v.v.. nói chung tất cả những việc liên quan đến cháu.

Anh chị phải độc lập về kinh tế và tự lập trong công việc của gia đình mình, phải nói rõ quan điểm của vợ chồng chị với bà nội cháu, tôi tin chị tách ảnh hưởng của bà nội với cháu. Chúc chị thành công !

Lan Hương.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao