Thứ ba, 25/9/2007, 11:18 GMT+7

Gia đình chồng lấy mất đứa con của tôi

Gia đình bố đẻ tôi có nói để cháu được gần tôi trong thời gian vợ chồng chờ ly hôn. Nhưng gia đình nhà chồng không đồng ý. Tôi có tìm hiểu như vậy là sai quy định của pháp luật, vì con tôi dưới 36 tháng được quyền theo mẹ kể cả trong thời gian vợ chồng ly thân. (Thùy Minh)

From: Thuy Minh
Sent: Saturday, September 22, 2007 2:14 PM
Subject: Giup em lay lai dua con de cua minh

Kính gửi toà soạn,

Tôi lấy chồng được 2 năm và có một bé trai 17 tháng tuổi. Tôi và chồng có mâu thuẫn với nhau, một phần vì áp lực từ phía gia đình chồng và về kinh tế. Chồng tôi chở tôi về trả bố đẻ. Tôi cảm thấy bực mình vì hành động đó của chồng. Tôi có trình bày với gia đình chồng, nhưng gia đình chồng quá bênh vực chồng tôi và nói tôi hỗn láo.

Nhưng sự thật là tôi không hỗn láo, lỗi của tôi là không khéo sống và có đôi chút vụng về. Cả gia đình chồng đuổi tôi đi rất thô bạo. Tôi có kêu la nhờ hàng xóm ra giúp. Gia đình chồng tôi đuổi đi không cho tôi được quyền ôm ấp con và nói tôi không có quyền mang đứa bé theo.

Gia đình bố đẻ tôi có xuống nói để cháu được gần tôi trong thời gian vợ chồng chờ ly hôn. Nhưng gia đình nhà chồng một mực không đồng ý. Tôi có tìm hiểu như vậy là sai quy định của pháp luật. Vì con tôi dưới 36 tháng được quyền theo mẹ kể cả trong thời gian vợ chồng tôi ly thân. Bản thân tôi có công việc với thu nhập ổn định. Tôi có nhờ chi hội phụ nữ xã tại nơi cư trú của gia đình chồng tôi nhưng không hiệu quả.

Vậy tôi muốn nhờ toà soạn, bạn đọc có cách gì giúp tôi nhanh chóng lấy lại đứa trẻ. Tôi không muốn xa con lâu vì cháu còn quá bé cần sự gần gũi của mẹ, con tôi rất hay bị ốm.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao