Thứ hai, 24/9/2007, 06:13 GMT+7

Chị Nhi phải cương quyết với mẹ chồng mình

Mẹ chồng của Nhi là một người phụ nữ ích kỷ, thích thâu tóm và sắp đặt mọi chuyện theo ý của mình. Là một người phụ nữ, đáng lẽ bà phải hiểu hơn ai hết tình mẫu tử thiêng liêng là một pháo đài bất khả xâm phạm.
> Mẹ chồng tranh con của tôi

From: Thu Hang 
Sent: Monday, September 24, 2007 10:06 AM
Subject: Chi Nhi phai cuong quyet

Chị Nhi thân mến!

Đọc tâm sự của chị trên báo, tôi thấy thật bất ngờ vì lần đầu tiên tôi biết được chuyện một bà nội dạy cháu gọi mình là mẹ trong khi mẹ đẻ của cháu vẫn hiện hữu hàng ngày. Chỉ với một chi tiết như vậy thôi tôi cũng đủ kết luận rằng mẹ chồng của bạn là một người phụ nữ ích kỷ, thích thâu tóm và sắp đặt mọi chuyện theo ý của bà.

Là một người phụ nữ, đáng lẽ bà phải hiểu hơn ai hết tình mẫu tử thiêng liêng là một pháo đài bất khả xâm phạm.Và đối với một con người thì quyền năng của người mẹ không thể thay thế.

Viết những cảm nhận trên của tôi về mẹ chồng bạn không phải là để làm bạn càng thêm ghét bà và phải bằng mọi cách tranh giành đứa con từ tay bà.

Có thể lúc nào đó rảnh rỗi bạn nên lựa lời nói để bà hiểu vì tôi tin rằng bà cũng là một người mẹ. Khi chưa có ai nói, có thể bà còn bảo thủ, một tính cách cố hữu của những người già. Hơn nữa suốt mấy chục năm qua bà luôn làm theo ý bà mà không có sự góp ý từ phía gia đình chồng bạn.

Chúc bạn thành công!

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao