Thứ bảy, 22/9/2007, 11:28 GMT+7

Người yêu không xứng đáng với tình yêu của Lê

Chị hãy thật kiên quyết, nói rõ mọi chuyện với anh ấy, dù anh ấy không xứng đáng với tình yêu của chị, nhưng trong thời điểm này anh ấy lại là người giúp chị hóa giải, thoát ra khỏi mớ bòng bong này.
> Người yêu không muốn cưới khi tôi có thai

From: Bich Phuong
Sent: Friday, September 21, 2007 10:19 PM
Subject: Chi hau dung cam len!

Chào chị Thu Lê,

Những dòng tâm sự của chị rất mộc mạc và chân thành, em biết chị viết trong tâm trạng đang hỗn loạn, nhưng em đã thật sự xúc động và bức xúc khi đọc những dòng chữ đầy băn khoăn của chị.

Chị ạ, cùng là con gái với nhau, nên em rất hiểu những day dứt, khó xử của chị trong trường hợp này. Qua những dòng tâm sự của chị em biết chị được sinh ra trong một gia đình có nền tảng tốt, và chị đã có những đức tính rất đáng quý của một người phụ nữ hiện đại. Em không muốn bàn nhiều về người bạn trai của chị. Bởi vì, người ta nói rằng “ngoài sáng, trong quáng”, nhất là trong tình yêu, rất khó để người trong cuộc đánh giá đúng về người bạn của mình.

Ngay cả trong cuộc sống cũng vậy thôi, thật không dễ để hiểu đúng về một người. Nếu người yêu của chị đúng như những gì chị kể, theo em, anh ấy không xứng đáng với chị đâu. Tiếc rằng chị đã không nhìn nhận lại sự việc ngay từ khi chị có thai ngoài ý muốn lần đầu, giờ đã là lần thứ ba...

Xã hội chúng ta hiện nay tuy đã khá thông thoáng và cởi mở, nhưng với chuyện một người con gái mang bầu trước hôn nhân, với nhiều người, nhất là các bậc làm cha làm mẹ, vẫn là một điều khó chấp nhận. Vào thời điểm này, chị phải dũng cảm lên, chị là người duy nhất có thể quyết định tương lai của chính chị.

Em chỉ muốn nói rằng, nếu lần này chị bỏ đứa bé, khả năng có thai lại không dễ đâu. Đứa con là chất keo kết nối cha mẹ, là cây cầu bắc qua hai bờ sông... Khi yêu nhau, chỉ cần anh với em là đủ hạnh phúc, nhưng khi đã là vợ chồng mà mấy chục năm trời không có con thì còn gì buồn bằng, phải không chị.

Chị hãy thật kiên quyết, nói rõ mọi chuyện với anh ấy, dù anh ấy không xứng đáng với tình yêu của chị, nhưng trong thời điểm này anh ấy lại là người giúp chị hóa giải, thoát ra khỏi mớ bòng bong này. Dù thế nào, em khuyên chị hãy giữ lấy đứa trẻ, chị đã đủ khả năng để làm tròn bổn phận một người mẹ, chị có thể tự mình nuôi dạy con mà. Người phụ nữ nào cũng vậy thôi, nếu phải rơi vào hoàn cảnh đó sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, mà khó khăn lớn nhất là búa rùi dư luận. Nhưng chị hãy dũng cảm lên, chị sống cho chị mà, đừng vì cái trước mắt mà bỏ mất điều vô giá.

Chúc chị hạnh phúc.

Thân.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao