Thứ sáu, 28/9/2007, 01:52 GMT+7

Vợ tôi liên tục bỏ về nhà mẹ đẻ

Vì đời sống vất vả, vợ tôi thường hay bỏ mấy cha con, trở về nhà má của cô ấy. Mỗi lần như vậy, tôi đều phải đến năn nỉ và đón cô ấy trở về. Cách đây hơn 1 tháng, vợ tôi lại bỏ đi, tôi nhất thời dằn lòng không được, đã đánh vợ tôi vài cái bạt tai. (Nguyên)

From: Van Nguyen
Sent: Saturday, September 22, 2007 5:01 AM
Subject: Toi co nen tiep tuc giu vo o lai

Vợ chồng tôi ở với nhau hơn 10 năm và có 4 đứa con, đứa nhỏ nhất 6 tuổi. Chúng tôi chỉ đến với nhau, không có thời gian tìm hiểu và cũng không cưới hỏi.

Vợ tôi không có công ăn việc làm, chỉ ở nhà lo cơm nước, trông nom mấy đứa con, còn tôi làm công nhân với đồng lương ít ỏi. Chính vì vậy suốt 12 năm qua, cuộc sống của gia đình tôi lúc nào cũng vất vả, thiếu thốn. Có lẽ vì đời sống vất vả mà vợ tôi thường hay bỏ mấy cha con tôi, trở về nhà má của cô ấy. Mỗi lần như vậy, tôi đều phải đến nhà mẹ vợ, năn nỉ và đón cô trở về. Cách đây hơn 1 tháng, vợ tôi lại bỏ đi, nhưng lần này cô nhất định không chịu về, tôi nhất thời dằn lòng không được, đã đánh vợ tôi vài cái bạt tai, và nói là tôi sẽ không lên đón nữa, chừng nào cô ấy thấy nhớ mấy cha con tôi thì tự cô trở về.

Suốt 1 tháng qua, tôi không thấy cô ấy đâu, tôi vừa làm ca đêm, vừa phải đi chợ, nấu cơm, giặt đồ, lo cho 4 đứa con. Tôi có người cha đã gần 80 tuổi sống chung với tôi. Những lúc tôi mệt mỏi, ông cũng phụ tôi nấu cơm nước, nhưng gần đây, sức khỏe ông không được tốt, nhà lại nấu nướng bằng củi, cho nên ông khuyên tôi hãy ráng nhịn nhục, lên đón vợ tôi trở về để lo cho mấy đứa nhỏ.

Tôi không còn cách nào khác là phải dẹp tự ái, chạy chiếc xe cộc cạch lên nhà của má vợ tôi. Sau khi lời qua tiếng lại, vợ tôi nói cho tôi biết một tin sét đánh cô đã có quan hệ với người đàn ông khác, cô nói cho tôi biết vợ của ông ấy đã qua đời, có 1 đứa con gái đã trưởng thành, ông hứa với vợ tôi sẽ mướn nhà và sẽ cung cấp tiền bạc. Vợ tôi đổ thừa tôi tại vì tôi đánh cô, cả tháng không thấy tôi lên rước, nghĩ đã chia tay nên mới làm như vậy.

Bây giờ vợ tôi đã trở về nhà, nhưng nỗi ám ảnh vợ mình đi lấy người khác cứ đè nặng. Tôi không nói chuyện này cho bất cứ ai trong gia đình. Nhưng không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề. Tôi cứ suy nghĩ không biết tôi có lỗi lầm gì mà vợ tôi lại cứ bỏ nhà đi như vậy? Nhưng tất cả đều không thành vấn đề, miễn là cô ấy đã trở về để lo cho mấy đứa nhỏ là tôi yên tâm rồi.

Một vài người bạn thấy vợ tôi thường xuyên bỏ đi như vậy, khuyên tôi phải nói dứt khoát với cô ấy, hoặc phải ở lại chăm sóc cho gia đình, nếu đi thì đi luôn. Họ nói với tôi là một người mẹ không có trách nhiệm như vậy sẽ có ảnh hưởng xấu đến những đứa con của tôi sau này. Tôi không biết phải làm sao. Xin các bạn hãy cho tôi lời khuyên.

Thành thật cảm ơn.

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao