Thứ năm, 20/9/2007, 11:38 GMT+7

Mẹ chồng tranh con của tôi

Tôi có cảm giác bà đang tranh con của tôi, bà chăm sóc và dạy con tôi theo cách riêng, dụ dỗ bằng mọi cách. Mẹ chồng tôi vui lắm khi thằng bé không theo tôi, bà đã "huấn luyện" để cháu bé mới 21 tháng tuổi gọi bà bằng "mẹ" và xưng "con". (Lan Nhi)

From: Nguyen Lan Nhi
Sent: Tuesday, September 18, 2007 6:44 PM
Subject: Me chong tranh con cua toi

Tôi không hiểu sao có những người bà lại muốn kiêm luôn chức năng người mẹ của con dâu. Sau khi lấy chồng, tôi cảm thấy cuộc sống rất gò bó. Mẹ chồng tôi là người luôn quan tâm thái quá đến mọi việc, chi phối mọi việc, từ việc chồng tôi, cũng như bất cứ ai gọi điện thoại cho tôi nói những chuyện gì bà đều hỏi rõ ràng...

Trong gia đình nhà chồng tôi, bà được coi là trụ cột, chủ gia đình. Bà tranh được con với chồng (chồng tôi và em chồng luôn coi mẹ là nhất và bố là bét, cả 2 đều từng chửi lại bố).

Bây giờ sau khi đã có em bé, tôi lại có cảm giác bà đang tranh con của tôi, bà chăm sóc và dạy con tôi theo cách của bà, dụ dỗ con tôi bằng mọi cách. Mẹ chồng tôi vui lắm khi thằng bé không theo tôi và đặc biệt bà đã "huấn luyện" để cháu bé mới 21 tháng tuổi gọi bà bằng "mẹ" và xưng "con".

Mỗi lần nghe bà gọi "con ơi, lại đây. Con ơi không được nghịch như thế... ", tôi không chịu nổi. Nói với chồng thì anh ấy bảo "nó gọi bà bằng mẹ cũng đâu có ảnh hưởng gì, với lại bà cũng thích thế".

Thực sự tôi rất khó chịu khi cứ phải sống như vậy. Liệu bà có bị bệnh hay bà đang muốn gì? Tôi phải làm sao?

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao