Thứ năm, 20/9/2007, 02:55 GMT+7

Bạn trai Lê quá nhẫn tâm

Tôi rất ác cảm với những người yêu nhau, để lại hậu quả rồi sau đó cắm đầu chạy trốn trách nhiệm trước hành động mình đã tạo ra. Tất cả mọi thứ trên đời đều có giá của nó, rồi người yêu Lê sẽ phải trả giá cho những hành động tàn nhẫn của mình.
> Người yêu không muốn cưới khi tôi có thai

From: Tinh Yeu Hanh Phuc
Sent: Wednesday, September 19, 2007 1:51 AM
Subject: Hanh phuc la duoc lam me

Chào bạn Thu Lê!

Trên báo Tuổi Trẻ có đăng một bài phóng sự, tôi nghĩ khi đọc bạn có thể có những ý nghĩ sáng suốt hơn cho vấn đề đang làm bạn hoang mang và bế tắc. Bài phóng sự nói về nước mắt và nụ cười của những người phụ nữ đang ngày đêm đánh đổi cả mạng sống của mình trong hành trình đấu tranh với số phận để thỏa mãn niềm khát khao được làm mẹ.

Vậy mà hai lần bạn từ chối thiên chức thiêng liêng thượng đế đã ban tặng. Bạn có nghĩ một ngày nào đó người trả giá là chính mình không? Thật may mắn bạn lại tiếp tục được làm mẹ. Có không ít những người phụ nữ chỉ một lần dại dột đã vô tình treo vào cuộc đời một bản án vĩnh viễn không được làm mẹ đấy Lê à.

Bạn nói bạn cảm nhận được tình yêu của anh ấy. Tôi xin lỗi nhưng tôi thực sự không hiểu một người đàn ông khi có con với một người phụ nữ mình yêu, vậy mà hơn một lần anh ta từ chối nó. Anh ta đã từ chối được một lần có nghĩa là anh ta sẽ còn tiếp tục từ chối được rất nhiều lần nữa đấy bạn ạ. Ai đó đã từng nói: Một con người bình thường khi đã có gan ăn cắp một xu, nó sẽ trở thành tên ăn trộm.

Nếu là tôi, tôi không bao giờ chấp nhận một người đàn ông vô trách nhiệm như thế, vì cái anh ta dành cho mình không phải là tình yêu.

Khi viết những dòng chữ này có thể Lê đang trong tâm trạng bế tắc nên không thấy gì, còn tôi thấy rõ ràng là có vấn đề. Anh ta là người có trách nhiệm với người thân, có người chỉ là họ hàng, nhưng lại trốn tránh trách nhiệm với chính giọt máu của mình và với một người phụ nữ sẽ làm vợ anh ta. Như vậy là như thế nào?

Hơn nữa, trong thời gian yêu bạn, anh ta đã say rượu và “không làm chủ được mình với một cô gái yêu anh”. Bây giờ mới chỉ là yêu thôi đã thế rồi, khi thành vợ chồng sẽ còn có bao nhiêu lần anh ta lại không làm chủ được như thế nữa, bạn có lường trước được không?

Trước mắt, bạn nên lấy lại tinh thần để nuôi đứa con của mình, tinh thần của bạn ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ của con bạn. Và chuẩn bị sẵn tất cả về vật chất lẫn tinh thần nếu như bạn có ý định đón bé chào đời. Bạn nên chia sẻ với mẹ và tìm cách cho mẹ hiểu nếu bỏ đứa con lần nữa sẽ ảnh hưởng rất lớn đến khả năng làm mẹ của bạn sau này.

Ai làm cha làm mẹ cũng chỉ mong muốn con cái mình có cuộc sống hạnh phúc và yên ấm thôi phải không bạn. Ông bà mình thường nói “Cá không ăn muối cá ươn” mà, ngay từ đầu bạn đã không nghe theo lời khuyên của cha mẹ mình, nhưng vẫn chưa muộn để làm lại tất cả.

Nếu anh ta “tàn nhẫn” thế, hãy để cho anh ta gây dựng sự nghiệp và bảo toàn tính mạng của anh ta, còn mình phải bảo toàn tính mạng cho con và cho chính bản thân mình, phải không Lê? Hãy dũng cảm lên nhé.

Chúc bạn hạnh phúc.

Thân ái.

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao