Thứ hai, 17/9/2007, 05:02 GMT+7

Quá khứ của người yêu ngăn cách tình cảm của chúng tôi

Người con gái tôi thầm yêu, tôn thờ từ những năm cấp 3 tuy giờ đây đã nằm gọn trong vòng tay tôi. Nhưng quá khứ của cô ấy đã trở thành bức tường ngăn cách chúng tôi có thể tiếp tục ở bên nhau. (Phong)

From: Squire Leopard
Sent: Monday, September 17, 2007 12:02 PM
Subject: Yêu em nhưng không thể ở bên cạnh em!

Tôi, một sinh viên năm 3 mới biết yêu lần đầu. Nhưng bây giờ tôi sụp đổ hoàn toàn. Người con gái tôi thầm yêu, tôn thờ từ những năm cấp 3 tuy giờ đây đã nằm gọn trong vòng tay của tôi. Nhưng quá khứ của cô ấy đã trở thành bức tường ngăn cách chúng tôi có thể tiếp tục ở bên nhau.

Em từng dắt bạn trai về nhà năm lớp 12, rồi có thai phải đi phá. Sau đó, em lại quan hệ với một người khác, chỉ sau khi phá thai được nửa năm. Tất cả những chuyện đó đều diễn ra những năm cấp 3. Và quan trọng là tôi không phải là một trong hai người đó. Hơn nữa những người đó tôi đều biết và họ cũng đều biết tôi, thậm chí trên một khía cạnh nào đó, họ còn là bạn tôi.

Từ bấy lâu nay tôi vẫn tôn trọng em, trong mắt tôi em rất thánh thiện. Nếu chỉ tiếp xúc và đánh giá qua bề ngoài của nàng thì không thể nào ngờ được em lại dễ dãi như vậy. Tôi cũng không tốt đẹp gì vì tôi cũng đã "vượt rào" với em. Nhiều lần tôi không chịu đựng được khi nhớ tới những chuyện đó, tôi đã dứt khoát chia tay nhưng em đều níu kéo tôi quay lại.

Nếu những chuyện đó chỉ một mình tôi chịu đựng có lẽ tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em, vì tôi rất yêu em. Nhưng chuyện tệ hại hơn đã xảy ra. Lúc vừa biết được quá khứ của em, tôi đau khổ, thất vọng cùng cực. Đó quả là một cú shock quá đỗi với một thằng con trai vừa mới biết yêu như tôi. Tôi như phát điên lên, tôi đã khóc, đã gào thét (vì tôi tưởng lúc đó tôi đang ở nhà một mình).

Nhưng lúc đó còn có mợ tôi ở nhà nữa. Mợ đã hỏi tôi, quan tâm tôi. Dường như trong lúc đau khổ quá, tôi đã vội mở lòng mình. Đó là điều ngu xuẩn nhất tôi đã làm. Vì người mợ đó tuy miệng khuyên tôi, dặn tôi không được nói cho ba mẹ tôi nghe nhưng chính bà ấy lại nói với mẹ tôi. Tuy lúc đó tôi chỉ nói em trước khi đến với tôi đã "hư" với người khác, không nói rõ là hư với 2 người và không hề đề cập đến chuyện phá thai.

Tôi yêu em, và tôi biết em cũng yêu tôi. Nhưng bây giờ tôi phải làm sao khi mà gia đình tôi đã biết chuyện đó. Và khi tôi nói ra với em, em đã nói lời chia tay. Em nói không muốn bị người khác xem thường nên sẽ không muốn gặp người nhà tôi nữa. Vậy là chúng tôi chia tay.

Tôi sụp đổ hoàn toàn. Trong chuyện này không lẽ lỗi lầm đều là nơi tôi, tôi đã làm nên tội gì. 

Cần phải nói rõ để mọi người không nói là tôi chấp nhận những chuyện đó vì tiền hay vì tôi thua kém em. Em và tôi đều là sinh viên năm 3 của hai trường đại học chính quy, em chuyên ngành Ngân hàng, tôi Ngoại thương. Em xinh xắn, trắng trẻo, dễ thương, tôi cũng có thể nói là đẹp trai, giỏi thể thao, hát hay. Hoàn cảnh kinh tế cả hai gia đình đều khá giả. Bạn bè đều nói chúng tôi rất xứng đôi vừa lứa.

Ý kiến gửi về Tamsu@VnExpress.net (Gõ có dấu, gửi file kèm).

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao