Thứ hai, 17/9/2007, 06:08 GMT+7

Lê không thể liều lĩnh bỏ đứa con lần nữa

Bạn tôi bây giờ đã 32 tuổi, một năm nay bạn tôi đã quyết định có con dù không được anh ấy làm đám cưới. Nhưng bạn tôi đã đi khám nhiều bệnh viện, phòng khám tư nhân nhưng đều vô vọng. Bác sĩ bảo bạn tôi không thể làm mẹ được nữa.
> Người yêu không muốn cưới khi tôi có thai

From: Thanh
Sent: Friday, September 14, 2007 3:50 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Nguoi yeu khong muon cuoi khi toi co thai.

Đọc những dòng tâm sự của bạn tôi lại nhớ đến sự đau khổ của người bạn thân tôi. Chúng tôi đều là những người từ miền quê ra thành phố học tập. Bạn thân tôi là một người con gái rất dễ thương.

Năm đầu học đại học qua đi, chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng bước vào năm học thứ hai, bạn tôi có người yêu và từ đó hai người đã thuê nhà ở riêng mặc dù tôi đã khuyên bạn ấy rất nhiều. Một hôm bạn ấy nói với tôi bạn ấy đã có thai và người yêu bắt đi giải quyết.

Anh ấy hứa sau khi ra trường sẽ cưới, nhưng đến bây giờ bạn tôi đã đi làm 7 năm rồi, hai người vẫn thuê nhà ở vậy. Cả 2 đã có công việc ổn định nhưng anh ấy bảo rằng thầy bói nói 2 đứa đến với nhau thì một mất một còn, cứ sống như vậy tốt hơn. Nhưng rồi chuyện đó lại xảy ra liên tục, lần 1, lần 2 và ... lần thứ 4.

Cùng tuổi nhưng bây giờ tôi đã có gia đình và em bé gần được 2 tuổi, còn bạn ấy vẫn vậy. Cách đây 2 tuần bạn tôi bị đau và đã nhờ tôi đưa đi khám bệnh, bác sĩ đã hỏi bạn tôi về chuyện gia đình và đặc biệt là đã phá thai mấy lần. Khi nghe bạn tôi trình bày, bác sĩ trách bạn ấy và phân tích rất nhiều về tác hại của việc phá thai, có thể dẫn đến vô sinh.

Bạn tôi bây giờ đã 32 tuổi, một năm nay bạn tôi đã quyết định có con dù không được anh ấy làm đám cưới. Nhưng bạn tôi đã đi khám nhiều bệnh viện, phòng khám tư nhân nhưng đều vô vọng. Bác sĩ bảo bạn tôi không thể làm mẹ được nữa.

Bạn ấy đã khóc rất nhiều và ân hận về những việc làm quá bồng bột của mình. Tôi rất hiểu và thương bạn ấy nhưng không biết làm cách nào ngoài những lời an ủi, động viên. Vì vậy khi đọc những dòng tâm sự của bạn tôi mong bạn rằng đừng bao giờ nghĩ phá đi đứa con thân yêu của mình nữa, dù anh ấy không đồng ý thì mặc kệ. Bạn có công việc làm ổn định, bạn có thể lo cho đứa con của bạn được.

Hơn nữa, biết đâu khi sinh con, anh ấy lại thương bạn và thương con của bạn thì sao. Bạn có biết, không được làm mẹ là một thiệt thòi lớn nhất của một người phụ nữ đấy. Tôi đã chứng kiến nỗi đau của bạn tôi và tôi có những lời khuyên chân thành đến với bạn, mong bạn hạnh phúc và quyết định đúng đắn.

Chào bạn.

Thanh Huyền

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao