Thứ bảy, 15/9/2007, 04:41 GMT+7

Chị Nga hãy sống can đảm

Điều làm cho tôi lo sợ không phải là một ngày nào đó mình sẽ mất chồng, mà chính là câu "đời cha ăn mặn, đời con khát nước". Liệu con gái tôi có phải lãnh nhận luật nhân quả của ba nó gây ra không? Chị Nga hãy cố gắng sống can đảm như tôi, để mình vẫn còn có chồng và con mình có cha.
> Bắt gặp chồng quan hệ với người khác vẫn dửng dưng

From: Lien
Sent: Friday, September 14, 2007 4:02 PM
Subject: Thong cam voi chi Linh Nga

Mến chào chị Linh Nga,

Những gì tôi nói với chị hôm nay có thể nhiều người sẽ không đồng ý, nhưng tôi hy vọng với những người có cùng cảnh ngộ như chị và như tôi, mình sẽ thông cảm nhau hơn.

Tôi lấy chồng đã gần 20 năm, và tôi đã chịu đựng thói trăng hoa trai gái của chồng mình cho đến hôm nay. Tại sao? Một lý do đơn giản là vì chồng tôi cũng biết chu toàn đầy đủ trách nhiệm đối với gia đình, mặc dù xung quanh anh ấy lúc nào cũng có một hai mối tình vụng trộm.

Cũng giống như chị, tôi đã trở thành vô cảm. Tôi cũng chẳng mong muốn gì hơn, vì cho dù thế nào, cuối cùng chồng tôi cũng quay về với vợ con. Có khi anh ấy còn mượn tay tôi để giải quyết những cuộc tình mà anh ấy đã chán chê.

Dưới cái nhìn của tôi, chồng mình chỉ là một kẻ lưu manh, hèn hạ núp váy vợ. Nhưng vì hạnh phúc của chính mình, tôi cũng phải làm. Chỉ tội nghiệp cho những người đàn bà nhẹ dạ, kẻ thì âm thầm ôm con bỏ xứ ra đi, người phải giết đi mầm thai còn trong bụng mẹ, và bao nhiêu cuộc đời tan nát, người nào rồi cũng chỉ là trò chơi qua đường của chồng tôi.

Điều mà làm cho tôi lo sợ không phải là một ngày nào đó mình sẽ mất chồng, mà chính là cái câu "đời cha ăn mặn, đời con khát nước". Liệu con gái tôi có phải lãnh nhận cái luật nhân quả của ba nó gây ra không? Làm sao chồng tôi có thể trả lại hai chữ công bằng cho những cuộc đời anh ấy đã nhẫn tâm chà đạp. Đó chính là mối lo ngày đêm của tôi.

Chị Nga hãy cố gắng sống can đảm như tôi, để mình vẫn còn có chồng và con mình vẫn còn có cha.

Liên

Link Site
Thông tin do bạn đọc cung cấp và chịu trách nhiệm về tính xác thực. Tòa soạn giữ quyền biên tập và thay tên, địa chỉ nếu cần.
Chủ đề mới
Top 5 topic được nhiều người đọc
Nhắn gửi người thương
Hãy để anh được thầm lặng yêu em
Các nhắn gửi khác
Lien he quang cao