Tôi cũng bị trách oan vì tin nhắn chạy như 'rùa'
Tôi rất đồng tình khi đọc bài "Chỉ vì tin nhắn rùa mà tôi không gặp được mặt người yêu lần cuối" của bạn Nguyễn Thiên Tân. Qua diễn đàn này tôi cũng xin được kể những câu chuyện dở khóc dở cười như thế này cũng chỉ vì những tin nhắn chạy như "rùa" (Võ Hải Nam)
1. Nhân ngày 20-10 vừa qua, tôi đã nhắn tin chức mừng nhân ngày PNVN cho những người bạn gái của tôi trong đó có những người bạn gái rất thân mấy chục năm, những người tôi đã từng yêu và kể cả những người đã từng yêu tôi (đơn phương), tin nhắn được gửi đi từ tối ngày 19-10 (mục đích chỉ để là người nhắn tin đầu tiên) nhưng hoá ra lại là người nhắn tin sau cùng. Tin tôi nhắn đi tối ngày 19-10 nhưng tôi nhận được những lời cám ơn rải rác bắt đầu từ 12g30 trưa hôm sau mãi đến 1 giờ sáng ngày 21/10, những câu mà bạn tôi nhắn lại từ 12g30 đến 15g30 là những câu cám ơn chân tình, nhưng những câu sau đó đến tận sáng hôm sau là những câu trách móc "... ối giời ơi, đã hết ngày rồi mà bây giờ anh mới nhắn tin chúc mừng", nào là "...vui vẻ với người khác bây giờ mới nhớ đến em hả", rồi " ... lần sau, trước khi nhắn tin anh nhớ xem đồng hồ bây giờ là mấy giờ nhé, ... khuya rồi và cũng đã sang ngày mới anh chúc mừng cái nỗi gì, phá hỏng giấc ngủ của người khác", ".. anh say à, có biết là bây giờ đã hết ngày chưa".
Thế đấy, nhưng cũng may là câu nhắn của tôi mang ý tốt và là câu "độc nhất" các bạn gái tôi nhận được trong hàng tá câu chúc mừng nên sau những câu trách móc là câu cám ơn thật tình vì lời chúc mừng của tôi "chưa đụng hàng" ai cả. Chỉ vì tin chạy như "rùa" mà tôi bị trách oan như vậy.
2. Bạn tôi từ Mỹ về, một tháng ở lại Việt Nam thăm quê hương, tôi được bạn mời tham dự hầu hết các buổi gặp mặt từ thầy cô, bạn bè đến đồng nghiệp đã từng làm việc với nó cách đây ít năm (vì tôi là bạn thân chí cốt từ nhỏ đến giờ, chơi với nhau không ai lợi dụng nhau cả). Vậy mà tới khi hết kỳ nghỉ phải trở lại Mỹ để làm việc tôi không ngờ đây là lần nó về chơi lâu nhất nhưng lại là lần cuối cùng tôi không được gặp mặt chỉ vì tin nhắn "rùa".
Ngày bạn trở lại Mỹ (bất ngờ) tôi không được báo trước, trước đêm hôm bạn tôi ra đi đã nhắn tôi 5 lần nhưng 4 lần tôi không nhận được, lần cuối cùng tôi nhận được tin là lúc 18giờ ngày hôm sau nhưng bạn tôi đã ra đi mà không hẹn ngày trở lại, khi tôi gọi điện lại thì máy tắt, gọi cho những người bạn thân khác để hỏi thăm về bạn thì bị trách rằng "... cả tháng trời nó về mày gặp nó, đến ngày nó ra đi nó nhắn mày 5 lần trong 1 ngày sao mày không có ý kiến gì". Thế đấy, giờ thì đã gần 6 tháng trôi qua, nỗi ám ảnh về tin nhắn "rùa" vẫn còn đọng lại mãi trong tôi không thể xoá nhoà được. Tại sao lại xảy ra đúng lúc này, tôi ân hận nhưng cũng oán hận người cung cấp dịch vụ viễn thông. Thế đấy, các bạn đã từng có những phút giây như tôi chưa.