Thứ bảy, 14/11/2009, 01:12 GMT+7
Các tin khác
- Sống sót (29/10)
- Sự nhường nhịn (23/10)
- Cảnh đời ở Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi (14/10)
- Văn hóa của xã hội cần có thêm chữ 'thông cảm' và 'hiểu biết' (07/10)
- Mong bệnh nhân hiểu cho bác sĩ chúng tôi (05/10)
- Trung Thu thời bao cấp (02/10)
- Bé 3 tuổi sốt kéo dài đã hạ sốt (22/09)
- Bé thủ dâm có thể do viêm nhiễm âm đạo (21/09)
- Giàu có nên tạo ra hoàn cảnh nghèo tạm thời cho con cái (04/09)
- Mẹ bé 3 tuổi sốt kéo dài một năm rưỡi cảm ơn độc giả (25/08)
- Con tôi bị táo bón đã 1 năm (21/08)
- Làm gì khi con 3 tuổi sốt kéo dài một năm rưỡi nay? (20/08)
- Bị viêm lợi dài đi khám và thử máu ngay bạn nhé (27/07)
- Sex không còn xa lạ với teen (10/06)
- Nhân vật 'bị bạn gái nghi vì quá nghiêm túc' chính là gay (27/05)




E-mail
Bản In







Đặt VnExpress làm trang chủ
Mail gửi Toà soạn
Liên hệ quảng cáo
Việc làm tại VnExpress
Có khác nào giết người hàng loạt
Hàng ngày chúng ta vẫn thường đọc những vụ án giết người không có nhân tính, nhưng đã bao giờ các nhà làm luật nghĩ rằng những kẻ đang cố tình buôn bán và làm những thực phẩm độc hại kia chính là những kẻ giết người hàng loạt không? Họ không chỉ giết ngươi ngoài mà còn giết chính họ hàng và ngưòi nhà mình bởi có bao nhiêu người sẽ tránh được dùng hàng đó? Họ còn dã man hơn là thấy sự nguy hiểm cho nhiều người nhưng vẫn thực hiện hành vi đó. Tuy họ không gây ra cái chết ngay nhưng họ sẽ giết chết nhiều người trong tưng lai. Tôi mong các nhà làm luật hãy thấy rõ sự nguy hiểm này để có điều luật xử phạt thích đáng...
( Kim Long )